Khánh thành Nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Út

ANTĐ - Chiều 23-7, tại khu dân cư số 5, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và tập thể CBCS Công an Thủ đô, cắt băng khánh thành Nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Út, cán bộ CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Dự lễ khánh thành Nhà tình nghĩa tặng thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Út có đại diện lãnh đạo Cục Chính sách - Bộ Công an; Đảng ủy, UBND - HĐND, CAQ Tây Hồ và CAQ Đống Đa, cùng đông đảo bà con khu dân cư số 5, phường Tứ Liên (Tây Hồ), là những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn” với chị Nguyễn Thị Hợp và các cháu Nguyễn Đăng Huy, Nguyễn Đăng Minh (vợ và 2 con trai của liệt sỹ Nguyễn Văn Út).

Trong không khí trang nghiêm, Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng CAQ Đống Đa xúc động nói: “Đại úy Nguyễn Văn Út nguyên là CSKV phụ trách khu dân cư số 6, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Đồng chí Út luôn nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sỹ CAND. Trong lĩnh vực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đồng chí Út đạt nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp lãnh đạo tặng thưởng nhiều Bằng và Giấy khen”.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi trao chìa khóa Nhà tình nghĩa cho Thiếu úy Nguyễn Thị Hợp, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Út

          9h30 ngày 28-8-2010, trong khi thực hiện nhiệm vụ thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại trụ sở CAP Ô Chợ Dừa, Đại úy Nguyễn Văn Út và một Đội viên Bảo vệ dân phòng đã hy sinh bởi một quả lựu đạn phát nổ, để lại người vợ trẻ và 2 đứa con trai, cháu lớn khi đó mới 2 tuổi và đứa nhỏ tròn 1 tuổi. Ngay sau khi Đại úy Nguyễn Văn Út hy sinh, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Ban chỉ huy CAQ Đống Đa tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ và tổ chức cho CBCS Công an Thủ đô nói chung, CAQ Đống Đa nói riêng học tập, noi gương dũng cảm của Đại úy Nguyễn Văn Út.

Cảm thông với hoàn cảnh gia đình người đồng chí, đồng đội vừa hy sinh, Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định tuyển chị Nguyễn Thị Hợp, vợ đồng chí Nguyễn Văn Út vào biên chế của CATP Hà Nội, công tác tại CAQ Đống Đa. Hiện đồng chí Hợp là cán bộ Đội Cảnh sát Môi trường - CAQ Đống Đa, với cấp hàm Thiếu úy.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi và đại diện các đơn vị khánh thành Nhà tình nghĩa tặng thân nhân

liệt sỹ Nguyễn Văn Út

 Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 66 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013), Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã phát động đợt thi đua đặc biệt 90 ngày đêm CBCS Công an Thủ đô lập công dâng Bác và thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa năm 2013 cho 7 thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ CAND, trong đó có gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Út, ở tổ 32, khu dân cư số 5, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

“Với mức hỗ trợ kinh phí của CATP và của Hội đồng quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai Bộ Công an, kết hợp với gia đình, chính quyền địa phương, sau hơn 50 ngày đêm khởi công xây dựng, tu bổ căn nhà cũ rộng 60 mét vuông mặt sàn, giờ đây gia đình thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Út đã có ngôi nhà 2 tầng khang trang, với tổng diện tích trên 100 mét vuông khép kín” - Đại tá Bùi Văn Đại cho biết, trong quá trình xây dựng Nhà tình nghĩa đã được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo UBND quận Tây Hồ và Đảng ủy, UBND - CAP Tứ Liên, cộng với sự cố gắng vượt bậc của đội ngũ công nhân xây dựng thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ Hà Nội, đã đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đưa vào sử dụng.

 Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Đống Đa đã tâm huyết, trách nhiệm trong công việc tình cảm này. Biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đơn vị thi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Út, đồng chí Phó Giám đốc CATP chân thành cảm ơn sự quan tâm của UBND, các cấp - ngành quận Tây Hồ và Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và bà con khu dân cư số 5, phường Tứ Liên (Tây Hồ).

 “Chúng tôi mong rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền - đoàn thể, bà con dân phố phường Tứ Liên quan tâm nhiều hơn nữa đến thân nhân gia đình liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Út; đồng hành cùng Công an Thủ đô thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, tô thắm thêm truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam” - Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nói.

 Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và CAQ Đống Đa, cùng các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Nhà tình nghĩa, ông Bùi Hồng Ngôn đại diện gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Út xúc động bày tỏ: “Gia đình vô cùng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt của Giám đốc CATP Hà Nội, đã quyết định cho vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Út là cháu Nguyễn Thị Hợp được công tác tại CATP; 2 cháu nhỏ được Báo An ninh Thủ đô trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đến hết năm 18 tuổi. Nay được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội, CAQ Đống Đa và Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân khu dân cư số 5, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng tại nơi chôn nhau cắt rốn của liệt sỹ Nguyễn Văn Út”.

Nghẹn ngào xúc động, Thiếu úy Nguyễn Thị Hợp, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Út hứa với đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy CAQ Đống Đa, nguyện noi gương người chồng đã hy sinh, quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.