Kẻ xin đi nhờ lại là tên cướp

(ANTĐ) - Ngày 6-6, Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đang phối hợp với các lực lượpng chức năng điều tra, truy xét đối tượng giết người, cướp tài sản của một phun nữ tại huyện Kinh Môn

Kẻ xin đi nhờ lại là tên cướp

(ANTĐ) - Ngày 6-6, Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đang phối hợp với các lực lượpng chức năng điều tra, truy xét đối tượng giết người, cướp tài sản của một phun nữ tại huyện Kinh Môn

>>> Xin đi nhờ xe để… cướp

Trưa 11h30 ngày 5-6, chị Ngô Thị Lệ (SN 1980), ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, điều khiển xe máy mang BKS: 34P2-7884 từ Phú Thứ đi TP Hải Dương.

Khi chị Lệ đi đến xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, thì có một thanh niên trên đường vẫy lại xin đi nhờ đến cầu An Thái. Thấy người thanh niên đứng dưới trời nắng trang trang, rủ lòng thương, chị Lệ cho anh ta đi nhờ.

Khi đi đến cầu An Thái, chị Lệ đỗ lại để người thanh niên đó xuống xe. Nhưng bất ngờ, người này đã dùng dao bầu dọa chém rồi cướp xe (trị giá 23 triệu đồng) của chị Lê và tăng ga bỏ chạy về hướng cầu Đá Vách đi Quảng Ninh.

Hiện, Công an huyện Kinh Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt tên cướp trên.

Thời gian qua đã xảy ra một số vụ đối tượng xin đi nhờ xe, rồi xin xuống giữa đường và tìm cách cướp tài sản của người cho đi  nhờ. Vì vậy, mọi ngnười cần cảnh giác để tránh xảy ra chuyện tương tự như trên. 

Đăng Mạnh