Kẻ sát nhân mê gái đẹp
(ANTĐ) - Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các cô gái trẻ, đẹp ở nhiều bang của Mỹ bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại. Nỗi kinh hoàng chỉ dừng lại khi kẻ sát nhân quay súng tự sát khi bị cảnh sát phát hiện.
Christopher Wilder |
Mất tích bí ẩn
Năm 1984, Elizabeth Kenyon dạy học tại trường THPT Coral Gables ở nam Miami thuộc bang Florida (Mỹ), nhưng cô vẫn nung nấu hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại nghề người mẫu thời trang. Ở tuổi 23, Elizabeth là một cô gái xinh đẹp, 2 năm trước đó, cô giành danh hiệu Hoa hậu Orange Bowl và lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Florida.
Ngày 4-3-1984, như thường lệ vào mỗi dịp cuối tuần, Elizabeth rời căn hộ của cô ở Coral Gables để đi thăm cha mẹ ở Pompano Beach. Ở lại đây cho đến 9h tối hôm đó, Elizabeth lên xe ô tô về nhà.
Ngày hôm sau, khi không thấy Elizabeth đi làm, đồng nghiệp đã gọi điện cho Mitch Fry, bạn cùng phòng của Elizabeth nhưng được biết Elizabeth không trở về nhà vào tối hôm trước. Cha mẹ cô liền gọi điện cho bạn bè của Elizabeth nhưng không ai biết cô ở đâu. Ngay sau đó, thông tin về việc Elizabeth mất tích bí ẩn đã được báo cho đồn cảnh sát địa phương.
Vài ngày trôi qua không có tin tức gì về con gái, ông Bill Kenyon đã thuê thám tử tư Kenneth Whittaker điều tra việc Elizabeth mất tích. Kenneth phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian trước khi mất tích, Elizabeth thỉnh thoảng ăn tối cùng với bạn trai cũ, một thợ chụp ảnh tên là Christopher Wilder, 39 tuổi.
Ngày 4-3, khi tới thăm cha mẹ, Elizabeth có nhắc tới Christopher, người hứa hẹn sẽ tạo cho cô cơ hội kiếm được nhiều tiền bằng nghề làm người mẫu. Nhưng khi liên lạc với Christopher, người đàn ông này khẳng định đã không gặp Elizabeth trong một tháng qua.
Cuộc điều tra tưởng đi vào ngõ cụt thì hai nhân viên tại một trạm xăng ở Coral Gables cho biết, chiều 5-3, khi Elizabeth đang định trả tiền xăng thì có một người đàn ông lái chiếc xe Cadillac tới thanh toán giúp cô. Dường như Elizabeth biết người đàn ông này và họ có nói đến việc đi ra sân bay.
Khi những bức ảnh được đưa ra, hai nhân viên này nhận ngay ra Christopher là người đi cùng với Elizabeth hôm đó. Chiếc xe ô tô của Elizabeth sau đó đã được tìm thấy tại sân bay quốc tế Miami. Qua điều tra, thám tử
Kenneth nhận ra rằng Christopher từng phạm tội tấn công tình dục. Và việc Elizabeth từ chối lời cầu hôn của Christopher có thể khiến anh ta tức giận. Trước đó, ngày 26-2-1984, Rosario Gonzales, 20 tuổi, một người mẫu, cũng bị mất tích và được cho là có liên quan đến Christopher.
Tiếp tục gây án khi bỏ trốn
Sinh ngày 13-3-1945, Christopher Wilder là con trai cả trong gia đình có bố là sĩ quan Hải quân Mỹ và mẹ là người gốc Australia. Năm 17 tuổi, hắn bị bắt cùng với một nhóm bạn vì cưỡng hiếp tập thể một cô gái trên bãi biển ở Sydney, Australia.
Hắn thú tội và nhận một năm tù cho hưởng án treo. Năm 1969, Christopher định cư ở Florida và kiếm được khá nhiều tiền khi thị trường xây dựng ở đây bùng nổ. Hắn mua được nhà đẹp, phát triển sở thích đua xe ô tô và chụp ảnh.
Năm 1982, Christopher gặp rắc rối với cảnh sát khi bắt 2 cô bé 15 tuổi chụp ảnh khỏa thân, tuy nhiên, anh ta được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh. Phiên toà xét xử Christopher dự kiến diễn ra vào tháng 4-1984 nhưng ngày 15-3, Christohper đã bỏ trốn khi biết tin mình đang bị điều tra về sự mất tích của hai cô gái trẻ Rosario và Elizabeth.
Trên đường chạy trốn, Christopher tiếp tục gây án. Ngày 18-3, hắn bị tình nghi lừa và bắt cóc cô gái trẻ Terry Ferguson, 21 tuổi ở trung tâm mua sắm Merrit Square. 5 ngày sau, thi thể của Terry được tìm thấy tại khu vực cách Satellite Beach khoảng 112km về phía tây.
Hắn tiếp tục phạm tội cho đến ngày 13-4-1984 thì bị cảnh sát ở Colebrook, New Hampshire phát hiện khi đang đỗ tại một trạm xăng. Tuy nhiên, hắn đã rút súng chống trả quyết liệt. Khi nhân viên cảnh sát Leo Jellison tiếp cận từ phía sau, định tước súng thì Christopher quay súng bắn vào ngực hắn khiến hắn thiệt mạng còn Leo bị thương nặng nhưng may mắn qua khỏi. Cùng với 8 nạn nhân bị hắn sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 4-1984, hắn còn bị tình nghi liên quan đến cái chết và mất tích của nhiều cô gái khác ở bang Florida.
Nguyễn Tuyên
(Theo Crimelibrary)