Giết đối tác bằng thuốc kịch độc
(ANTĐ) - Ngày 27-3, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố bị can, đề nghị Viện KSND quận phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Kim Văn Trường (SN 1966, ảnh), trú ở phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa về hành vi giết người. Trước đó, với ý đồ thoái thác giao dịch mua bán nhà cửa, Trường đã mời đối tác đi uống cà phê và nhờ người cho chất kịch độc vào để hại đối tác.
Tài liệu của CQĐT CAQ Hai Bà Trưng xác định, Kim Văn Trường có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Trường từng lang thang ở các bãi vàng, rồi về Hà Nội mưu sinh bằng nghề tẩm quất, xoa bóp tại nhà. Ngôi nhà của Trường ở phố Tôn Đức Thắng có 2, 3 giường phục vụ khách đến châm cứu và Trường đã có thu nhập khá ổn định bằng nghề này.
Khoảng cuối năm 2009, Trường vay của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1967) và anh Nguyễn Thạch Ngọc (SN 1966), trú ở quận Thanh Xuân 1 tỷ đồng, được thế chấp bằng ngôi nhà hơn 50m2 gia đình Trường đang ở. Hai bên đã làm công chứng việc vay mượn trên bằng hợp đồng mua bán nhà đất. Tuy nhiên sau đó, Trường lấy nhiều lý do để thoái thác bàn giao nhà. Giữa Trường và vợ chồng chị Tâm nảy sinh mâu thuẫn. Trường nghĩ kế phải hại vợ chồng chị Tâm để thoát khoản nợ.
Khoảng 21h ngày 5-3, Trường hẹn vợ chồng chị Tâm đến một quán cà phê ở phố Hòa Mã để giải quyết nợ nần. Khi đi, Trường mang theo một gói bột trắng, rồi đưa cho nhân viên quán cà phê (vốn là chỗ quen biết của anh ta), dặn hòa vào cốc cà phê của vợ chồng chị Tâm. Một lúc sau, anh Ngọc và chị Tâm đi xe ôtô đến quán cà phê. Trường gọi 2 cốc cà phê cho vợ chồng chị Tâm. Vừa uống một ngụm, anh Ngọc nhăn mặt vì phát hiện cà phê có vị đắng và mùi lạ.
Thấy vậy, Trường động viên: “Chắc quán nó cho sái thuốc phiện vào để giữ khách nên bị đắng”. Ít phút sau, anh Ngọc kêu mệt và khó chịu. Trường bảo anh Ngọc ra xe ôtô nằm để y bấm huyệt cho hết mệt. Biết Trường có nghề xoa bóp, anh Ngọc làm theo. Lúc đầu, Trường làm động tác như bấm huyệt thật và đến khi anh Ngọc thỉu đi, y dùng dây an toàn xiết cổ nạn nhân.
Chờ trong quán cà phê một lúc mà không thấy anh Ngọc và Trường xuống, chị Tâm chạy ra ôtô. Đúng lúc ấy, chị chứng kiến cảnh tên Trường đang xiết cổ chồng mình. Sợ quá, chị Tâm nhào vào giằng tay Trường ra thì bị y đấm vào đầu. Cùng lúc này, anh Ngọc bừng tỉnh, dùng chân đạp vào người Trường và tìm cách đập vỡ cửa kính ôtô, hô hoán. Thấy vậy, Kim Văn Trường lao ra khỏi xe ôtô bỏ chạy.
Sự việc ngay sau đó được báo đến CAP Ngô Thì Nhậm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ mẫu tang vật liên quan đến vụ án là 2 cốc cà phê và 1 túi nilon có chứa chất bột màu trắng. Qua giám định, đội Giám định hóa - sinh Phòng Kỹ thuật hình sự làm rõ loại bột trắng có trong 2 cốc cà phê và trong túi nilon là Xyanua. Đây là loại hóa chất bị cấm mua bán trên thị trường, và là chất kịch độc. Với liều lượng nhất định, qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa, Xyanua có thể gây chết người chỉ sau một vài phút. Còn nhẹ hơn, người trúng phải Xyanua sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
Sau khi gây án, Kim Văn Trường đã bỏ trốn. Được cơ quan Công an tích cực vận động, mới đây, Trường đã ra đầu thú và bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, đối tượng khai rằng chất bột trắng cho vào cốc cà phê để đầu độc vợ chồng chị Tâm là “thuốc chuột” mà y mua về để diệt chuột ở nhà chứ không phải Xyanua. Cán bộ thụ lý vụ án cho biết, nhiều lời khai của Trường chứa đựng mâu thuẫn, và bản thân đối tượng chưa thành khẩn khai rõ ý đồ, hành vi phạm pháp của y. CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.
Minh Hà