ĐT Việt Nam - Arsenal: Lãng phí nếu bỏ quên tài năng trẻ

ANTĐ - Gặp Arsenal có thể là một trận đấu lớn với các cầu thủ Việt Nam, nhưng không có nghĩa đó là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2013.
ĐT Việt Nam - Arsenal: Lãng phí nếu bỏ quên tài năng trẻ ảnh 1
Ảnh: QUANG THẮNG


Người hâm mộ bóng đá cả nước đang háo hức từng ngày để thấy Arsenal, đội bóng Ngoại hạng Anh đầu tiên tới Việt Nam. Cỗ đã bày sẵn, và chỉ 1 tuần nữa thôi là khai tiệc. Ở thời điểm này, dù  chuyện vé không “hot” như dự đoán, nhưng việc BTC đã bán được gần hết số vé ở sân Mỹ Đình cho thấy trận đấu này được quan tâm thế nào. Không chỉ có CĐV Arsenal ở Việt Nam, mà các CĐV M.U, Chelsea hay các CĐV trung lập đều mong muốn một lần tận mắt chứng kiến những Wilshere, Podolski thi đấu. Đấy là từ phía người hâm mộ, còn các tuyển thủ thì sao? Tất nhiên, với ngay cả những người từng sống trong môi trường bóng đá châu Âu như Công Vinh hay Mạc Hồng Quân, được so giày trực tiếp với Arsenal luôn là một giấc mơ, chứ chưa nói đến những cầu thủ khác vốn không có điều kiện ấy. Nhưng cách nhìn nhận về ý nghĩa của trận đấu này của HLV Hoàng Văn Phúc như thế nào lại có thể cho người ta thấy liệu ĐT Việt Nam có được tiếp thêm sức mạnh trong chiến dịch chinh phục SEA Games 27 vào cuối năm hay không.

Trong số 22 tuyển thủ được gọi tập trung đợt này, có đến 8 cầu thủ của ĐT U23 sẽ đi   Myanmar cụ thể hóa giấc mơ Vàng. Theo quy định, 11 cầu thủ ĐT Việt Nam đá chính, cộng với 6 cầu thủ thay người, thì nhiều lắm HLV Hoàng Văn Phúc chỉ sử dụng được 17 cầu thủ trong trận đấu ở sân Mỹ Đình hôm 17-7 tới. Điều đó có nghĩa 5 cầu thủ phải ngồi chơi xơi nước! Vấn đề 5 người ấy là ai? Kết quả trong trận đấu với Arsenal tất nhiên không quan trọng, đó đơn thuần chỉ là một trận giao hữu. Có thể, câu chuyện “tri ân” các cầu thủ từng có cống hiến được ưu tiên, nhưng nếu sử dụng hết các cựu binh mà bỏ quên những tài năng trẻ sẽ là điều vô cùng lãng phí trong trận đấu này. 

Với các cầu thủ trẻ, việc được thi đấu, cọ xát, đặc biệt là trước những đội bóng có đẳng cấp thế giới luôn mang lại cho họ những trải nghiệm đặc biệt, cũng như sự tự tin bất chấp kết quả thắng thua ra sao. Không đâu xa, người Malaysia tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây, bởi LĐBĐ nước này thường xuyên cử đội trẻ đá giao hữu với các CLB Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, hôm 8-7 vừa qua, LĐBĐ Thái Lan vừa công bố đội hình đá giao hữu với Barca (ngày 8-8), với thành phần hầu hết là các cầu thủ vừa thắng Trung Quốc 5-1 trên sân khách, và sẽ đi SEA Games 27. Nghĩ mà thấy lo bởi ngay cả các cầu thủ trẻ Thái Lan có thua Barca của những Messi, Xavi, Iniesta đến 0-5 đi nữa, nó chắc chắn vẫn mang lại nhiều kinh nghiệm bổ ích hơn việc phải ngồi dự bị hay chỉ thi đấu với những đội làng nhàng trong khu vực. Được biết, HLV Kiatisuk là người trực tiếp đề nghị LĐBĐ Thái về việc cử đội tuyển trẻ thay vì các cựu binh trong trận đấu có ý nghĩa ấy, bởi ông biết điều đó sẽ giúp ĐT U23 Thái Lan ít nhất sẽ có lợi thế hơn về tâm lý trong chiến dịch SEA Games tới.

So với đội hình 32 cầu thủ sơ bộ ban đầu, rất may HLV Hoàng Văn Phúc còn giữ lại 8 người, hầu hết là nòng cốt ở các tuyến của U23 Việt Nam cho trận đấu đáng chú ý này. Vấn đề liệu ông Phúc có nhìn về tương lai để những người mà ông sẽ dẫn dắt ở SEA Games tới có được thử lửa hay không.

Higuain không sang Việt Nam

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez vừa tuyên bố ông sẽ không bán tiền đạo người Argentina cho Arsenal, mà tiếp tục giữ anh lại mùa giải tới. Điều này cũng chấm dứt luôn hy vọng của người hâm mộ Việt Nam về việc Arsenal mang theo tân binh này sang sân Mỹ Đình như thông tin vừa qua. Ngay cả khi Arsenal có vẫn tiếp tục theo đuổi Higuain, thì quãng thời gian 1 tuần còn lại cũng không đủ để họ lôi kéo tiền đạo này đi du đấu cùng.