Định tự thiêu chết với "người yêu"

ANTĐ - Phát hiện có lửa cháy trước cửa nhà chị Vũ Thị Hà (SN 1977),  trú ở 6/36 Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người hàng xóm bên cạnh đã gọi và gia đình chị Hà kịp thời dập tắt lửa nên hỏa hoạn chỉ gây ám khói khu vực trước cửa và các xe máy để bên trong. 

Nguyễn Văn Phong tường trình hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Sau khi dập tắt đám cháy, gia đình chị Hà không báo công an mà tiếp tục lên phòng đi ngủ. Lúc đó khoảng gần 1h ngày 21-5. Đến khoảng 2h30 cùng ngày, con trai chị Hà là Trung (16 tuổi) nghe thấy tiếng động bên ngoài đã đi từ trên gác xuống tầng 1, nhìn qua cửa sắt xếp phát hiện người quen của gia đình là Nguyễn Văn Phong (SN 1962), hành nghề “xe ôm”, trú ở 53/629 Giải Phóng, phường Giáp Bát (gần nhà chị Hà) đang mở khóa cổng đã hô hoán thì Phong bỏ chạy.

Ngay lúc này, chị Hòa (em dâu chị Hà) ở cùng nhà chạy thẳng đến đầu ngõ nhà Phong, thấy Phong đi xe máy về trong tay cầm chai nước giải khát nhãn hiệu Coca Cola có chứa xăng. Phong giả vờ hỏi “Em đi đâu đấy”, nhưng chị Hòa không trả lời mà quay về, kể với mọi người trong gia đình về sự việc “bất thường” của Phong. Nghi ngờ Phong là người đổ xăng đốt nhà mình, chị Hà đã trình báo CAP Giáp Bát.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 bật lửa màu hồng, 1 ổ khóa còn gắn 2 chìa và 1 nắp vỏ chai Coca Cola. Được mời đến trụ sở để làm rõ việc liên quan, bước đầu Phong phủ nhận không đốt nhà chị Hà. Tập trung thu thập tài liệu, xác minh, cơ quan điều tra xác định Phong đã 2 lần mua xăng trước khi xảy ra sự việc ở nhà chị Hà. Biết không thể chối cãi, Nguyễn Văn Phong đã thú nhận hành vi phạm tội, nguyên nhân xuất phát từ việc bực tức, ghen tuông với chị Hà. Phong đã ly dị vợ từ năm 2001, còn chị Hà thì chồng mất từ năm 2002.

Do ở gần nhà, quen biết nên giữa Phong và chị Hà dần nảy sinh tình cảm yêu đương. Quan hệ của 2 người kéo dài từ năm 2002 đến khoảng giữa năm 2011, Phong nhận thấy chị Hà không còn tình cảm gần gũi như trước. Nhiều lần chị Hà vắng nhà 3 đến 4 ngày, Phong gọi điện nhưng không liên lạc được bởi điện thoại của chị Hà luôn tắt máy. Nghi ngờ chị Hà “có mới, nới cũ”, Phong tìm hiểu được biết chị Hà quan hệ với một người tên là T, nên để ý theo dõi. Ngày 20-5, sau khi bám theo chị Hà từ nhà đến một quán bia ở huyện Thanh Trì, Phong kiên trì chờ bên ngoài. Khoảng 1h sau, chị Hà đi ra cùng với T, rồi cả hai lên một xe taxi. Tiếp tục đi xe máy theo tới khu vực Gia Lâm, do bị bụi vào mắt nên Phong đã để mất “mục tiêu”.

Khoảng 21h cùng ngày, thấy chị Hà đi bộ từ ngoài ngõ, Phong đã chở về nhà. Lúc này, người đàn ông tên T đang ở trong nhà chị Hà. Thấy chị Hà ra vẻ ngạc nhiên “Ơ, T mới ra à”, Phong cảm thấy bực tức vì cho rằng chị Hà đang cố tình lừa dối mình nên nảy sinh ý định mua xăng về đốt, dọa chị Hà. 

Sau khi đi xe máy ra đường Giải Phóng mua 50.000 đồng xăng đổ đầy chai nước giải khát 360ml đóng bằng nắp chai Coca Cola màu đỏ, đến khoảng 0h30 ngày 21-5, Phong đi bộ, mang theo chai xăng để trong túi vải dù cùng 2 bật lửa, 1 chùm chìa khóa nhà chị Hà gồm chìa khóa cổng sắt ngoài và cửa sắt xếp (Phong đã lén lấy trộm trước đó) đến nhà chị Hà. Sau khi mở cổng, Phong vào sân đổ hết chai xăng vào rãnh cửa sắt xếp sát với cửa gỗ rồi châm lửa. Khi về tới nhà, Phong vẫn chưa hết bức xúc, uất ức về việc chị Hà cố tình lừa dối nên nảy ý định mua thêm xăng để  châm lửa đốt cùng chết chung với chị Hà.

Khoảng 2h30 cùng ngày, Phong tới khu vực đường vành đai bến xe phía Nam, mua 20.000 đồng xăng đựng trong vỏ chai Coca Cola (loại 1,5 lít), sau đó đi xe máy đến đầu ngõ nhà chị Hà, để xe máy tại đây rồi đi bộ vào. Phong có ý định sau khi mở cửa cổng, cửa sắt xếp sẽ đi qua cửa gỗ (không khóa) lên phòng ngủ chị Hà, đổ xăng lên người chị Hà và Phong để châm lửa đốt. Hiện, Nguyễn Văn Phong đang bị Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai tạm giữ về hành vi giết người để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.