Đi “taxi triệu phú” ở Bogota: Hành khách trở thành “mồi ngon”

ANTĐ - Thủ đô Bogota, Colombia có những chuyến xe taxi chỉ dành cho “triệu phú” quả không ngoa chút nào. Kiểu hoạt động của chúng là: Khi hành khách đã ngồi yên vị, lái xe taxi đột nhiên dừng đón những kẻ đồng lõa, sau đó dùng súng hoặc dao kề cổ nạn nhân trấn lột thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng rồi ép rút ra hàng triệu peso từ máy ATM.

Loại tội phạm này tái diễn cả chục năm qua ở Colombia, nước có tỷ lệ tội phạm cao do liên quan đến buôn bán ma túy và các cuộc xung đột. Tuy nhiên, vấn đề an ninh ở Thủ đô Bogota được dư luận quốc tế mới đây chú ý đặc biệt sau vụ bắt cóc, tấn công khiến một sỹ quan của cơ quan phòng chống ma túy Mỹ đang công tác tại đây thiệt mạng.

Sau khi xem trận chung kết Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA hôm 21-6-2013 tại một nhà hàng phía Bắc Bogota, đặc vụ James “Terry” Watson, 43 tuổi vẫy một xe taxi. Camera giám sát cho thấy, xe taxi có dừng lại tại một đèn giao thông. 2 xe taxi khác tiến đến cạnh chiếc taxi mà ông Watson đang ngồi, 2 kẻ tấn công nhảy lên. Ông Watson bị đâm liên tiếp nhưng đã chống cự quyết liệt, cuối cùng trốn thoát được qua cửa sau. Do bị trọng thương, ông được người dân đưa tới bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos yêu cầu lực lượng cảnh sát nhanh chóng điều tra. Trong vòng 2 tuần, họ đã bắt 6 nghi phạm liên quan là thành viên băng đảng chuyên cướp trên taxi. Trong số đó, 4 kẻ đã bị giữ lại để điều tra sau khi cảnh sát thu được khá nhiều vật chứng. Bọn chúng còn định xóa dấu vết là thay toàn bộ ghế ngồi trên chiếc xe taxi đó nhưng người mua ghế lại chính là nhân viên cảnh sát. Các quan chức Mỹ cho biết, tội ác không liên quan đến công việc của đặc vụ Watson nhưng đây là nhân vật thứ 2 thuộc lực lượng chống ma túy bị cướp trên “taxi triệu phú” trong 2 năm trở lại đây (1 triệu peso Colombia tương đương 525 USD).

Ngay sau thời điểm đó, một nạn nhân khác của những gã lái taxi vô lại là Felipe Gomez, một nhà thiết kế công nghiệp 28 tuổi người Bogota. Sau khi tiệc tùng với bạn bè đến nửa đêm, anh gọi một chiếc taxi, đi một lúc thì phát hiện một gã khác đang nấp gần ghế lái lăm lăm khẩu súng. Bọn chúng buộc anh phải dùng thẻ ATM để rút gần 1.000 USD - gấp 3 lần mức lương tối thiểu của anh. Để tránh số phận như Watson, Gomez hợp tác. Khi những kẻ tội phạm thả anh ra, Gomez trình báo với một viên cảnh sát tuần tra nhưng đã bị bỏ qua.

Bogota là thành phố có tới 8 triệu dân, lượng xe taxi lên tới 70.000 chiếc. Vì thế, hành khách đi trên phương tiện này rất dễ trở thành “mồi ngon” cho những kẻ tội phạm. Trong khi đó, bắt cóc hành khách trên các phương tiện công cộng khá phổ biến ở các thành phố châu Mỹ Latinh nhưng riêng “taxi tiền triệu” có thể coi là “đặc sản” của Bogota. Những vụ tấn công này thường xảy ra đúng nửa đêm, tội phạm ép nạn nhân lấy số tiền được phép rút tối đa trong 2 ngày cận kề nhau.

Cố vấn an ninh quốc gia của Colombia, ông Francisco Lloreda  cho biết, chính phủ nước này đang xem xét một số biện pháp để cải thiện an ninh cho hành khách, bao gồm siết chặt hơn việc quản lý lái xe cũng như áp dụng các ứng dụng điện thoại thông minh cho phép hành khách kết nối với hãng taxi để xác nhận đúng lái xe của họ. Trong khi đó, du khách tới đây vẫn nói vui rằng: Nếu đến Bogota, khi đã vào xe, cho lái xe địa chỉ cần đến, cứ nín thở mà cầu nguyện.