Đánh sập “siêu tập đoàn” buôn lậu ma túy

ANTĐ - Tháng 9-2009, Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) nhận được tin mật báo về dấu hiệu đáng ngờ trong lô container chở phân bón từ Mexico tới Colombia. Và điều mà họ phát hiện ra quá đỗi bất ngờ: Đó là những container chất tổng số tiền mặt lên tới con số 41 triệu USD. Từ đây, chân rết của siêu tập đoàn buôn lậu ma túy thuộc hàng mạnh nhất thế giới đã bị phanh phui.

Lính biệt kích Colombia truy quét một xưởng tái chế cocaine trong rừng già

“Tinh vi” ngoài sức tưởng tượng

Đó là những chiếc container cập cảng Buenaventura, bên bờ Thái Bình Dương của Colombia. Ông Luis Sierra, chỉ huy chiến dịch của ICE khi đó cho biết, nhóm của ông phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày, rốt cuộc mất 30 ngày để cùng với cảnh sát Colombia… đếm tiền. Thật khó tin bởi đó lại là lô hàng thường xuyên, diễn ra đều đặn hàng tháng, hàng tuần chứ không phải là duy nhất.

Chưa bao giờ bắt giữ được số tiền lớn đến vậy, do đó, nhà chức trách Mỹ và cảnh sát Colombia quyết tâm làm rõ tổ chức buôn lậu này. Lần theo dấu vết của những chiếc container, nhóm điều tra đã làm rõ rồi đánh sập đường dây này. Cán bộ của ICE cho biết, siêu tập đoàn ma túy đã cung cấp tới 42% lượng cocaine từ Colombia vào Mỹ, tương đương khoảng 900 tấn trong 7 năm.

Trong chiến dịch, lính biệt kích Colombia cùng với lực lượng hữu quan Mỹ đi sâu vào rừng để triệt tiêu các xưởng chế ma túy. Các xưởng này thường nằm xen giữa các cánh đồng trồng Coca. Trong các thùng lớn, lá coca được ngâm với xăng và hóa chất độc hại để làm cocaine chưa tinh chế. Hiện có hàng nghìn xưởng chế ma túy như vậy trên khắp Colombia,  chúng rất dễ xây dựng lại rất dễ che giấu. 

Cách xưởng ma túy không xa là cơ sở mà các tên trùm tập đoàn hoạt động hàng ngày, núp bóng các quán cà phê nhỏ để trao đổi các đơn hàng.  Luis Sierra và các đồng đội đã mất nhiều tháng theo dõi. Các đối tượng vô danh, thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma. Tất cả được làm sáng tỏ khi ICE cài được người làm “tay trong”, táo bạo thâm nhập vào lớp trên cùng của tổ chức này.

Làm thế nào để tổ chức này vận chuyển trót lọt lượng lớn “hàng hóa” đặc biệt trong từng ấy năm? Câu trả lời chính là tàu lặn cải tiến. Các tàu bán ngầm được tập đoàn cho đóng thủ công tại nhà máy ven sông trong rừng, sau đó lướt trên đại dương, vượt qua mặt hầu hết các radar giám sát. Hành trình của các tàu bán ngầm này kéo dài khoảng  3-5 ngày. Cái khó nhất khi tóm được các tàu hàng này là các thuyền viên được đào tạo bài bản để “phi tang” hàng vì nếu bị bắt giữ, không ai bị cáo buộc do cocaine đã bị rơi chìm sâu đáy biển.

Trong quá trình điều tra, lực lượng tham gia khá ngạc nhiên khi khám phá ra rằng, điều hành hoạt động tập đoàn này không phải là nhóm côn đồ bặm trợn như người ta tưởng mà là những thanh niên trẻ, có giáo dục, thậm chí có người có bằng thạc sỹ. Vì vậy, vẻ bên ngoài họ là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp nhưng bên trong vỏ bọc là buôn bán ma túy. 

Chắt đứt vòi bạch tuộc khổng lồ

Trong nhiều tháng, các nhân viên Mỹ bí mật cung cấp địa chỉ giao tiền và cocaine của siêu tập đoàn ma túy này cho cảnh sát của hơn 10 quốc gia trên thế giới như Ecuador, Morocco, Hà Lan. Có vụ, chiếc tàu bán ngầm do tổ chức tự chế đã bị chặn gần quần đảo Galapagos khi nó mang theo 1 tấn rưỡi cocaine. Khi khác, mật vụ ICE đón lõng được một vali đầy tiền ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, ở Colombia, nhà chức trách bí mật theo dõi điện thoại của các ông trùm với bạn bè, vợ và tình nhân của chúng.

Dần dần, tổ chức này đã bị chặt mọi mắt xích từ nhà cung cấp hàng, người nhận - trả tiền đến các đầu mối vận chuyển hàng. Sau 3 năm, cơ quan thực thi pháp luật 2 nước đã tóm được 3 nhân vật chóp bu. Đầu tiên là kẻ chủ mưu Luis Caicedo, cựu cảnh sát có mật danh “con ma” tưởng đã thoát hiểm nhưng vô cùng ngạc nhiên khi bị bắt tại Argentina. Sau đó tới Claudio Silva, ông trùm chuyên quản lý tài sản. Hắn ta ẩn náu trong một nông trại heo hút nằm sâu trong rừng già, nhưng chỉ vì một cú điện thoại gọi cho người tình, tháng 5-2010, Claudio Silva bật khóc khi bị dẫn giải bằng trực thăng. Cuối cùng, Julio Lozano, người điều phối công việc làm ăn của tổ chức với các băng đảng Mexico đã phải đầu hàng điều tra viên của ICE tại Panama 6 tháng sau đó. Hiện cả 3 ông trùm này đang bị giam giữ chờ tòa án Mỹ xét xử.

Nhìn vào bức tranh tổng thể thì nước Mỹ vẫn là nơi mà hàng tấn cocaine đổ về. Tuy nhiên, các thành viên tham gia chiến dịch tự hào đã triệt phá được một tổ chức buôn lậu tiền mặt và ma túy khối lượng lớn vào hạng “siêu” nhất thế giới. “Tất nhiên sau này có những kẻ sẵn sàng thay thể “đế chế” buôn lậu đó nhưng để gây dựng được một tổ chức hoạt động tinh vi như vậy sẽ rất khó, chúng ta sẽ không cho phép điều đó”, Luis Sierra cho biết.