Cuộc vật lộn sống còn với tên cướp liều lĩnh trên xe taxi

ANTĐ - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa khám phá vụ cướp taxi liều lĩnh tại địa phương và đã bắt giữ đối tượng Trần Đại Quốc để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Xác nhận với ANTĐ ngày 15/12 đại úy Nguyễn Công Định – đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, đơn vị này vừa khám phá vụ cướp taxi liều lĩnh tại địa phương và đã bắt giữ đối tượng Trần Đại Quốc (SN 1981, ngụ tỉnh Quảng Nam, tạm trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Gây án vì do thua bạc

Tiếp xúc với ANTĐ ngay sau khi bị di lý từ hiện trường vụ án về trụ sở công an huyện Bình Chánh, đối tượng Trần Đại Quốc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quốc khai báo, chưa từng có tiền án, tiền sự nào và động cơ gây ra vụ cướp taxi liều lĩnh như nói trên là do thua bạc nhiều, không dám về gặp gia đình.

Tài xế Lê Văn Trung kể lại giây phút vật lộn sống còn với tên cướp liều lĩnh trên taxi

Quốc khai báo, trước đây Quốc từng làm tài xế taxi của 1 hãng taxi tại TP.HCM. 2 năm trước, Quốc nghỉ việc và làm công nhân tại KCX Tân Thuận, quận 7. 2 tuần trước nữa thì Quốc nghỉ làm và dự định ở nhà phụ giúp gia đình bán hoa. Trong thời gian này Quốc hay lê la cùng bạn bè; mới đây Quốc nhận tháng lương cuối cùng của công ty được 6 triệu đồng và ghé sang uống cà phê với bạn tại một quán ở quận 12, TP.HCM.

Trong lúc ngồi quán cà phê, thấy 3 thanh niên đang ngồi binh xập xám ăn tiền, sẵn có máu me cờ bạc nên Quốc tham gia cho đủ tay. Nhưng không ngờ số tiền 6 triệu đồn Quốc mang theo bị thua sạch; để gỡ gạc Quốc cầm cố chiếc xe gắn máy lấy 7 triệu đồng tiếp tục chơi và cũng thua hết. Do thua bạc, cầm xe, không dám về nhà nên 2 ngày gần đây Quốc lang thang, vạ vật ở nhiều nơi, chờ mượn tiền chuộc xe về để tạ lỗi với gia đình. Nhưng không mượn được tiền, phải nhịn đói trong nhiều ngày liền nên chiều 14/12 Quốc nảy sinh ý định cướp taxi để kiếm ít tiền xài. Nghĩ là làm, ngay sau đó Quốc mua 1 con dao Thái Lan làm hung khí để thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên vì còn sớm, sợ manh động gây án dễ bị phát giác nên Quốc lê la đến một tụ điểm bi-a chờ thời cơ ra tay.

Đến khoảng 0h15 rạng sáng 15/12 Quốc gọi điện thoại đến tổng đại của hãng taxi Mai Linh yêu cầu 1 chiếc taxi đến đón tại một điểm trên đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. Khoảng vài phút sau, tài xế Lê Văn Trung (SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển xe BKS: 52P-9727 đến đón và Quốc yêu cầu chở về đường liên ấp 26, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Trao đổi với ANTĐ, Quốc thừa nhận, do từng làm tài xế, từng chở khách vào đường liên ấp 26, nên Quốc biết nhắm đến tài xế taxi là dễ cướp nhất. Đoạn đường này Quốc từng chở khách nên dễ dàng ra tay, nhanh chóng tẩu thoát mà cũng khó bị phát hiện.

Đối tượng Trần Đại Quốc khi vừa bị bắt giữ

Cuộc vật lộn sống chết trên taxi

Tài xế Lê Văn Trung kể lại với ANTĐ, lúc đón khách anh chẳng hề nghi ngờ, vì người khách ăn mặc khác bảnh bao, áo thun trong, áo khách ngoài, mặc quần đen, mang giầy Tây… Khi đến đầu đường 26 thì người khách đề nghị anh Trung mở kính xe ở băng ghế sau để hút thuốc, nhưng khi tài xế Trung hỏi địa điểm cụ thể thì Quốc lại không nói rõ, chỉ nó là chở đến cuối đường. Do đã biết đây là con đường cụt, đoạn đường vắng vẻ, không ánh đèn điện nên tài xế Trung bắt đầu nghi ngờ, phải mở đèn trong xe để vừa nhìn qua kính chiếu hậu quan sát người khách trong xe, vừa điều khiển xe.

Theo anh Trung, lúc này xe đang lưu thông ở vận tốc 60km/h, khi nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy Quốc rút dao chồm lên trước tấn công. Xảy ra quá nhanh nhưng nhờ cảnh giác từ trước nên tài xế Trung lách người, vừa đạp thắng làm tên cướp bị văng người ra băng ghế tài xế, mũi dao đâm trúng cổ tay của anh Trung. Người tài xế này vật lộn để tước dao từ tay tên cướp nhưng Quốc cũng lỳ lợm cố sát cho bằng được. Trong lúc hoảng loạn tài xế Trung lại đạp ga, bẻ tay lái làm chiếc taxi loạng choạng và đâm xuống con kênh gần đó. Khi xe nằm vất vưởng dưới kênh thì cả tài xế Trung và đối tượng Quốc bị văng người ra băng ghế sau, tiếp tục vật nhau. Tay tên cướp đang cầm dao bị anh Trung dùng 2 tay giữ chặt, khi thấy anh Trung tri hô, tay còn lại của tên cướp bóp miệng anh. Nhưng thấy có khả năng người dân nghe tiếng tri hô sẽ xông ra yểm trợ, vây bắt nên tên Quốc phóng mình qua cửa kính của xe đang mở tẩu thoát ra ngoài. Tài xế Trung cũng mở cửa phóng theo, nhưng bị Quốc đâm thêm 1 nhát dao bị thương tích ở ngón tay phải.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng chục người dân có mặt, nhận được tin báo gần 30 cảnh sát thuộc công an huyện Bình Chánh, công an xã và dân phòng xã Vĩnh Lộc A cũng đến hiện trường. Lúc này tên cướp đã tẩu thoát vào bụi rậm. Từ mô tả nhân dạng của tái xế Trung, cuộc lùng sục tên cướp với sự tham gia của hàng chục cảnh sát và người dân được tiền hành. 30 phút trôi qua nhưng tung tích kẻ cướp liều lĩnh vẫn không thấy đâu.

Điều đặc biệt là lẩn trốn khá lâu, Quốc lại xuất hiện, mon men đến gần hiện trường để xem xét tình hình thì bị cảnh sát phát hiện. Cuộc truy đuổi nóng diễn ra, chạy được khoảng 400m thì Quốc bị các trinh sát khống chế, bắt giữ. Hiện công an huyện Bình Chánh đang điều tra, làm rõ về hành vi cướp tạo bạo của đối tượng này.