Tham gia đoàn có đại diện chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội và đại diện Ban chỉ huy Công an phường Láng, Công an phường Kiến Hưng.
Đoàn công tác đã đến thắp hương, tưởng nhớ Liệt sĩ Đặng Anh Quân (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Cầu Giấy) tại phường Láng và Liệt sĩ Đỗ Đức Việt (nguyên cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Cầu Giấy) tại phường Kiến Hưng.
Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy hồi tháng 8-2022.
Trong không khí trang nghiêm, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cùng đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ - những người đã không quản ngại hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và chuẩn bị đón Tết của thân nhân các liệt sĩ; đồng thời trao quà của CATP Hà Nội tặng các gia đình nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP khẳng định, sự hy sinh của các liệt sĩ là tấm gương sáng về tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Lực lượng Công an Thủ đô luôn ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các đơn vị chức năng, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an các địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các liệt sĩ trong cuộc sống, thể hiện trọn vẹn nghĩa tình đồng chí, đồng đội và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của lực lượng Công an nhân dân.
Đón nhận tình cảm của đoàn công tác, chị Nguyễn Thu Huyền - vợ Liệt sĩ Đặng Anh Quân xúc động chia sẻ: "Sự quan tâm, thăm hỏi thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố là nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần to lớn để mẹ con tôi vươn lên trong cuộc sống, nuôi dạy các cháu khôn lớn, xứng đáng với sự hy sinh của chồng tôi".
Cùng chung niềm xúc động, ông Đỗ Văn Tư - bố Liệt sĩ Đỗ Đức Việt bày tỏ: "Gia đình chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là Công an thành phố đã luôn động viên, chia sẻ về sự mất mát này. Gia đình tôi tâm niệm sự ra đi của cháu là để thực hiện sứ mệnh giữ bình yên cuộc sống của nhân dân".