Cô bé 11 tuổi có giọng hát thiên thần từng “ngấp nghé” sân khấu lớn

ANTĐ - Nụ cười rạng rỡ với cặp kính cận to choán gần hết khuôn mặt, cô bé 12 tuổi, Trần My Anh khiến nhiều người sửng sốt khi tự tin ôm đàn guitar vừa ca vừa hát. Ít ai biết rằng My Anh chính là con gái của “tay” guitar cự phách - nhạc sĩ Thanh Phương.

Tam ca… “hải sản”

My Anh (giữa) và 2 cô bạn lập thành nhóm “Tam ca hải sản”

Và hơn thế, trước khi “liều” đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt - Vietnam’s Got Tallent thì My Anh cũng đã không ít lần khoe tài đánh guitar lẫn giọng ca trong trẻo của mình trong một số sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Trần Thu Hà. Cùng với cháu ruột của nữ nghệ sĩ tài ba này là Trần Hoàng Hà (sau này cũng chính là “đối thủ” của My Anh tại sân chơi Vietnam’s Got Tallent) và một cô bạn cùng trang lứa, cả 3 lập thành ban nhạc có cái tên ngộ nghĩnh “Seafood Band - Tam ca Hải sản”.

Trong đó, My Anh được biết đến với biệt danh Tôm. Nhóm nhạc có cái tên rất “ngon” này từng khiến khán giả mọi lứa tuổi phải “mắt tròn mắt dẹt” vì khả năng ca hát và cả tài chơi đàn guitar điêu luyện. Thú vị hơn khi biết rằng cũng chính bộ ba này từng giúp ca sĩ Trần Thu Hà hoàn thành bản hòa âm độc đáo cho ca khúc “Em về tóc xanh” được cô trình làng trước đây. Và bởi thế nên khi My Anh ôm đàn guitar hát ca khúc này trong phần thi của mình tại cuộc thi Vietnam’s Got Tallent vừa rồi, nhiều người đã ngờ ngợ vì thấy giọng hát và cách thể hiện này sao nghe cứ… quen quen.

“Con nhà tông”…

Xem phần trình diễn của My Anh tại cuộc thi Vietnam’s Got Tallent, nhiều đồng nghiệp của nhạc sĩ Thanh Phương nhận ra đó là cô con gái “rượu” của anh và tưởng rằng My Anh đi thi vì bố… xúi. Nhưng kỳ thực ra theo lời nhạc sĩ có biệt danh “bọ gậy” này thì My Anh tự ghi danh dự thi và bố chỉ biết sau khi cô bé đã... quyết. Được biết đến như một tài năng “con nhà tông” nhưng với My Anh thì sau khi được bố dạy cho chơi đàn guitar vài buổi thì cô bé đã đòi tự mình học lấy vì “bố dạy chán quá”. Hóa ra cũng chỉ bởi cô bé không thích học theo kiểu lý thuyết bài bản mà bố dạy nên quay sang tự nghe, tự học rồi tự chơi guitar.

Còn với nhạc sĩ Thanh Phương thì anh luôn “đầu hàng” cô con gái nhỏ bởi cái tính lầm lì, ít nói nhưng lại rất kiên cường và quyết đoán. Cũng bởi thế mà cách đây 3 năm, khi My Anh còn đang là học sinh tiểu học, anh đã chẳng ngần ngại gật đầu khi cô bé nhã nhặn đề nghị bố mua cho một cây đàn guitar để chơi mặc dù khi ấy cô bé còn chưa biết gì nhiều về loại nhạc cụ này. Đến bây giờ vị nhạc sĩ tài hoa thừa nhận vốn kiến thức về âm nhạc của My Anh có khi còn hơn bố bởi tuy “tay bo” tự học nhưng cô bé lại thạo đủ loại nhạc, nhất là nhạc quốc tế và cũng biết chơi nhiều loại nhạc cụ. 

Vượt qua chính mình…

Trong đêm bán kết cuộc thi “Vietnam’s Got Tallent” vừa khép lại tối 4-3 vừa rồi, phần trình diễn trơn tru ca khúc tiếng Anh “Rolling in the deep” của My Anh khiến những người “cầm cân nảy mực” và khán giả ngồi ở phía dưới tròn mắt ngạc nhiên. Duy chỉ có những người có mặt tại khán phòng mới thấy cô bé đã phải trải qua một đêm thi vất vả thế nào. My Anh chia sẻ trước đêm thi này mấy hôm, cô bé bị chảy máu cam và không được khỏe do thời tiết thay đổi đột ngột.

Không chỉ vậy, cô bé đã phải trình diễn tới 2 lần để hoàn thành phần thi của mình. Cũng bởi sau khi My Anh hoàn thành phần thi và chuẩn bị rời sân khấu thì phía Ban tổ chức thông báo do sự cố kỹ thuật nên không thu được tiếng của màn trình diễn này. Vậy là cô bé phải hát lại, nhưng hát xong xuôi rồi thì do lỗi âm thanh nên màn trình diễn của cô lại không thu được phần bè. Có lẽ cũng bởi thế nên phần trình diễn của My Anh được phát sóng trên truyền hình trong đêm bán kết vừa rồi chưa thật hoàn hảo như nhiều người mong đợi. Nhưng với cô bé thì đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ khi học cách vượt qua những trở ngại để khẳng định chính mình. Và đó là dấu ấn đẹp ở một sân chơi mà ý nghĩa của nó còn lớn hơn cả một cuộc thi!