Vụ hỏa hoạn xảy ra trên boong thứ 9 của tàu du lịch World Legacy vào khoảng 4h sáng 20-2 và đã được nhân viên cứu hỏa thuộc Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) dập tắt.
Trong số 271 hành khách trên tàu có 139 người Singapore, theo thông báo của Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA). MPA cho biết, tất cả hành khách đã được sơ tán an toàn. Tuy nhiên, 4 hành khách được đưa đến bệnh viện để đánh giá thêm về tình trạng sức khỏe.
Theo MPA, thi thể của thủy thủ xấu số, người Indonesia, đã được đưa lên bờ. Đại sứ quán Indonesia tại Singapore cũng đã được thông báo về vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.
Công ty du lịch Dragon Cruises, có trụ sở tại Singapore, vận hành tàu World Legacy, cho biết họ đang hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng. “An toàn của hành khách và thủy thủ đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, một phát ngôn viên của công ty cho biết.
Một hành khách tên Yang nói với báo Shin Min Daily tiếng Trung rằng ông đang ở trong sòng bạc thì đám cháy bùng phát lúc 4h sáng. Ông Yang, người đã lên tàu du lịch lúc 21h tối 19-2, cho biết ông cảm thấy có điều gì đó không ổn khi thấy hành khách chạy tán loạn ra khỏi sòng bạc. Khi ông chạy theo họ ra ngoài thì thấy khói dày đặc bốc lên từ boong phía trên của tàu và có mùi khét trong không khí. “Nhiều hành khách hoảng sợ, chạy ra ngoài… Cảnh tượng rất ồn ào và hỗn loạn”, ông nói.
Một hành khách khác, anh Hong Wencun, đội trưởng của một đội múa lân Malaysia trên tàu du lịch, cho biết anh nghe kể lại từ các hành khách khác rằng đám cháy xảy ra trong phòng karaoke trên boong thứ 9. “Chúng tôi dự định (đến đó để) hát, nhưng may mắn đã không đi. Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi”, hành khách 23 tuổi này nói.
Được biết, hành khách trên World Legacy có thể chọn lưu lại vài giờ hoặc gói dịch vụ lên đến 3 ngày 2 đêm trên tàu.