Cảnh không hiếm, nhưng nhìn vẫn rợn người

ANTĐ - Hà Nội không hiếm những cảnh này, song nhìn vẫn rợn người vì hiểm họa ẩn chưa bên trong.
Từ nhiều năm nay, Thủ đô Hà Nội đã có chủ trương hạ ngầm cáp, dây treo trên cột điện, khu vực nội đô. Sau nhiều nỗ lực, một số tuyến đường đã trở nên quang đãng, sạch đẹp hơn hẳn như: Cầu Giấy, Kim Mã, Tôn Đức Thắng, Liễu Giai, Quang Trung... Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều nơi, mà dây cáp viễn thông, dây điện, mạng internet.... cuộn chặt, bó bện vào nhau, tạo thành những búi "rác trời" nhếch nhác. Không chỉ gây ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố, mà những bó dây này thậm chí còn gây họa khi lâu lâu lại xảy ra chập cháy. Trách nhiệm thì "không của riêng ai", khi các đơn vị cứ thi nhau chăng mắc lên, còn phần gỡ bỏ thì không ai đoái hoài tới, kể cả dây cũ vô tác dụng. Thực tế là chi phí chăng dây mới thậm chí còn rẻ hơn việc thuê người gỡ dây cũ, nên "dây chồng dây", những bó "rác trời" mỗi lúc một khổng lồ mà tác dụng thực thì chỉ có chừng từ 30-50%. Clip: