Sau 120 phút nghẹt thở, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển U22 của chúng ta đã chiến thắng thuyết phục trước U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 để giành Huy chương Vàng Seagames 33. Ngay sau khi trọng tài nổ hồi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc hàng vạn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng.
Tại Hà Nội, những tuyến đường lại ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, những tiếng hò reo, những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch". Bất cứ ai sống trong khoảnh khắc này đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào.
Cũng thời điểm này, Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, trong đó, Cảnh sát giao thông đã được bố trí tại các nút giao trọng điểm hướng vào trung tâm Thủ đô. Và điều mà rất nhiều người thắc mắc vui, rằng liệu đêm nay camera AI có "tạm ngừng" hoạt động để cùng ăn mừng với gần 9 triệu người dân Hà Nội?! Đương nhiên, câu trả lời là "không".
Hơn 1.830 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI được bố trí tại 195 điểm vẫn hoạt động rất hiệu quả với hình ảnh sắc nét. Và thật không thể tin được, lần đầu tiên người dân đi "bão" nhưng không có chen lấn, không có cảnh vượt đèn đỏ bất chấp chỉ vì cái cớ "Việt Nam vô địch". Tất cả là nhờ sự giám sát "không mệt mỏi" của hệ thống camera AI.
Một lần nữa, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam! Xin cảm ơn HLV Kim Sang-sik!
Cùng ngắm đường phố Hà Nội một đêm "bão lớn" nhưng rất bình yên…