Cả nước tưng bừng đón chào năm mới Đinh Dậu 2017

ANTD.VN - Tối 30 Tết, mặc dù Hà Nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa nhưng người dân vẫn ùn ùn đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, để vui chơi và chờ đón thời khắc chuyển giao của trời đất...

Tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội: Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ tới đón giao thừa. Thời tiết đêm tất niên rất đẹp, đậm sắc xuân để nhà nhà vui chơi, đón Tết.

Người dân đổ về khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm

Cả nước tưng bừng đón chào năm mới Đinh Dậu 2017 ảnh 2

Trước đó, tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều người vây quanh khu vực xin chữ trước đền Bà Kiệu. Đền đã mở cửa trở lại ít ngày trước, sau thời gian dài tu bổ.

Tại TPHCM: Lượng người tại đường hoa Nguyễn Huệ và khu trung tâm trước thời khắc Giao thừa rất đông. Do năm nay không bắn pháo hoa nên một lượng lớn người dân thường đứng xem pháo hoa ở bến Bạch Đằng đã tập trung về đường hoa.

Tại Huế: cả thành phố nô nức không khí, háo hức lòng người. Đường phố sáng đèn, các biển hiệu chào mừng năm mới cũng làm nổi bật đường phố. Khắp con đường dường như đã rộn ràng hơn dù còn khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ nữa mới đến giao thừa.

Năm nay tuy không có tiết mục bắn pháo hoa, nhưng nhiều người dân Huế cùng bạn bè và người thân vẫn đổ xô ra đường và chờ đón khoảnh khắc giao thừa năm Đinh Dậu.

Tại điểm quảng trường Ngọ Môn, Bia Quốc Học ghi nhận có khá nhiều người dân có mặt ở đây rất sớm từ 19h tối để thưởng thức các chương trình văn nghệ, triển lãm cây cảnh như mọi năm.

Một gia đình người Huế cùng đi chợ hoa đêm 30 Tết trong dòng người tấp nập

Các biển hiệu với khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới 2017”

Đà Nẵng: Ít người ra đường hơn mọi năm

Tại Đà Nẵng, thời tiết lúc chuyển giao năm cũ và năm mới khá thuận lợi. Lượng người ra đường lúc này vẫn còn ít so với mọi năm. Lý do họ không ra đường vì năm nay Đà Nẵng không bắn pháo hoa.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho hay trong đêm nay đơn vị đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ra đường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Đến 12h20, tình hình giao thông ở Đà Nẵng vẫn đảm bảo, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ như mọi năm.

Người dân ở Đà Nẵng tập trung tại khu vực sông Hàn

Tại Thanh Hoá: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình ca múa nhạc, chủ đề “Xuân quê Thanh” tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ngoài chương trình được tổ chức tại thành phố Thanh Hóa còn có các điểm như huyện Ngọc Lặc, Tĩnh Gia, thị xã Bỉm Sơn...

Thời tiết tại Thanh Hóa trong đêm 30 Tết không mưa, nhiệt độ ngoài trời cũng không lạnh quá tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ra đường dạo chơi, thưởng thức chương trình nghệ thuật. Do năm nay không tổ chức bắn pháo hoa nên lượng người tập trung về Quảng trường Lam Sơn không đông như năm ngoái.

Tại Hà Tĩnh: không khí đón giao thừa đã rạo rực ngay từ khi màn đêm buông xuống. Đặc biệt, năm nay thời tiết se lạnh, khô ráo trở nên rất lí tưởng để người dân từ chốn thị thành đến vùng nông thôn của tỉnh này có một đêm giao thừa không thể nào quên.

Tại xóm Tam Đồng, làng văn hóa cấp tỉnh, hàng chục người dân, từ người già, thanh niên, trẻ nhỏ tực tề về con đường trung tâm của xóm. Một đống củi lớn bùng cháy, ánh lửa bập bùng trong nền nhạc xuân hết sức vui nhộn. Rất nhiều chị tất bật chuẩn bị thực phẩm, chủ yếu là đồ nướng để phục vụ đêm giao thừa. Trong khi đó người lớn, thanh niên trò chuyện hết sức vui vẻ. Nhiều bài hát mừng đất nước, mừng xuân đã được ngân lên trong ánh lửa bập bùng.

Tại Tây Nguyên: Cùng với cả nước, đêm nay, đêm 30 Tết, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc xã biên giới Ia Pnôn vui đêm hội đón giao thừa với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Công ty 72 và chính quyền huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Người dân đến dự Đêm hội Giao thừa

Cả nước tưng bừng đón chào năm mới Đinh Dậu 2017 ảnh 10

Lãnh đạo Binh đoàn 15, UBND huyện Đức Cơ và già làng uống rượu cần mừng năm mới

Không khí nô nức xem "pháo hoa" của người dân trong khoảnh khắc bước sang năm mới Đinh Dậu 2017. Ảnh: VOV

Và người dân đi lễ nhân dịp đầu năm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết Xuân Đinh Dậu 2017 

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước !

Nhân dịp năm mới 2017 và đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng chúc nhân dân các nước trên thế giới, bạn bè quốc tế một năm mới hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng. 

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước !

Năm 2016 vừa qua, toàn dân tộc ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đón chào năm mới, mỗi người Việt Nam chúng ta hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống “con Rồng, cháu Tiên”, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, mở ra thời kỳ phát triển mới, đất nước phồn vinh, mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc.

Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của cả dân tộc và tiền đồ tươi sáng của đất nước, chúng ta quyết tâm giành những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng đất nước ta giàu mạnh, dân tộc ta trường tồn, sánh vai cùng bạn bè năm châu, đi tới tương lai xán lạn.

Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức sống mới. Cả nước chung sức đồng lòng, nhất định thành công !

Chào thân ái!

Trần Đại Quang