Ca sĩ Hoàng Dũng: Bố mất sớm, mình cần là chỗ dựa tinh thần cho mẹ

Ca sĩ Hoàng Dũng: Bố mất sớm, mình cần là chỗ dựa tinh thần cho mẹ

ANTD.VN - Cách đây 5 năm, ở tuổi 21, mặc dù mới chỉ công bố một vài ca khúc tự viết, song, kho gia tài sáng tác của Hoàng Dũng đã lên tới cả trăm bài hát. Có thời gian đi ngoài đường, thấy các quán cà phê, cửa hàng tiện ích bật nhạc của mình… anh lại tủm tỉm cười vì hạnh phúc. Nam ca sĩ tự nhận, thời điểm đó anh thích sáng tác hơn nên không tập trung vào việc hát. Có lẽ sau đó chính Hoàng Dũng cũng không ngờ rằng, viết nhạc lại chính là mối duyên đưa anh cầm lại chiếc micro. Đó là khi “Nàng thơ” ra đời và trở thành ca khúc “quốc dân”.