Buồn vì chồng chê... ngực lép

ANTĐ - Tôi có  “vòng 1” khá nhỏ nên rất tự ti, đặc biệt là khi mặc áo dài hay váy, áo ôm sát. Nhiều lần, chồng tôi cũng “nửa đùa, nửa thật” về vấn đề này. Cách đây vài tuần, anh còn nói thẳng: “ngực em nhỏ quá, không nên mặc áo quá chật, trông rất xấu” khiến tôi tự ái và buồn. Mặc dù sau đó, chồng tôi đã giải thích, mục đích của câu nói này chỉ là muốn tôi mặc đẹp hơn chứ không có ý chê vợ, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh và ngại gần gũi chồng. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Liệu có phải với đàn ông, bộ ngực là quan trọng nhất và chồng tôi nói vậy là do anh đang thất vọng về vợ mình? Lê Thu Hoài (Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Theo quan điểm của tôi, bạn đang “nghiêm trọng hóa vấn đề” và tôi cho rằng chồng bạn chỉ nói đùa chứ không xem trọng chuyện đó. Trên thực tế, có nhiều ông chồng hay trêu đùa vợ, thường nói xong quên ngay mà không biết rằng vợ đã kịp lưu vào bộ nhớ, phóng đại lên, tua đi tua lại đoạn băng này và... thù dai nhớ lâu. Bộ ngực của chị em vừa đảm nhận chức năng nuôi con, vừa gợi tình, vừa thực hiện chức năng thẩm mỹ. Và chắc chắn chồng bạn yêu và kết hôn với bạn với mong muốn xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc chứ không chỉ nhằm vào “điện nước” của bạn có hoàn hảo hay không. Bạn hãy coi đó là chuyện đùa và có thể trêu lại anh ấy: “Nhỏ mà thật còn hơn to mà giả”. Bạn cũng không nên để chuyện ấy làm ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình (Viện KHXH Việt Nam)