Á hậu Huyền My mê... Chelsea

ANTĐ - Chuyện những hoa hậu, á hậu ở Việt Nam yêu bóng đá và lại là “fan cuồng” của một đội bóng nào đó xưa nay hiếm. Nhưng với Huyền My, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, lại là chuyện hoàn toàn khác.

Á hậu Huyền My mê... Chelsea ảnh 1Ảnh: Èn|nÉ Corner

Nguyễn Trần Huyền My là cái tên đầy sức hút trong làng giải trí Việt bởi cô còn rất trẻ nhưng đã có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực người mẫu thời trang. Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, tên tuổi của người đẹp sinh năm 1995 lại càng nổi như cồn. Là một trong những người đẹp nổi tiếng, luôn được săn đón tại các sự kiện, nhưng Huyền My lại rất “khác người” khi có sở thích giống hàng triệu đấng mày râu, đó là bóng đá. Không những thế, Huyền My còn là một “fan cuồng” đích thực như bản thân cô từng thừa nhận. Và tên của đội bóng đã hằn sâu trong trái tim Á hậu 1 chính là Chelsea.

Bà Trần Lan Phương, mẹ của Huyền My kể, từ nhỏ, cô bé có nickname là “Mỳ” đã tỏ ra rất thông minh, hiếu động và tinh nghịch. Càng lớn, tính cách ấy càng bộc lộ rõ ràng hơn. Và dường như, những nét đặc trưng ấy được cộng hưởng cùng niềm đam mê bóng đá của bố - ông Nguyễn Việt Đức – một CĐV trung thành và nổi tiếng của Thể Công - đã khiến Huyền My “phải lòng” bóng đá. My tiết lộ, cả nhà cô đều là thành viên của Hội CĐV Thể Công (TCFC) trước kia, không bỏ lỡ một trận đấu nào của Thể Công trên sân Hàng Đẫy cũng như những buổi giao lưu giữa TCFC và đội bóng. Tấm thẻ hội viên TCFC của Huyền My còn có cả chữ ký của các tuyển thủ quốc gia hồi đó như Hồng Sơn, Việt Hoàng, Đức Thắng. Sau này My đã tặng tấm thẻ đó và một chiếc áo đấu của Hồng Sơn cho một người bạn nước ngoài của bố cũng rất mê bóng đá. 

Huyền My kể, cô cảm mến Chelsea một cách tình cờ và không giống ai. Chẳng là trong một lần xem bóng đá với bố, My vô tình thấy một chàng thủ môn ra sân nhưng lại đội "mũ bảo hiểm". Hỏi ra mới biết đó là Petr Cech. Từ đó người đẹp bắt đầu tim hiểu và ngày càng mê Chelsea, với những Terry, Lampard, Drogba... Để đến bây giờ, dù đã nổi tiếng và bận rộn với danh hiệu Á hậu 1, Huyền My vẫn cố gắng dành thời gian theo dõi Chelsea và coi đó là món ăn tinh thần của mình.

My kể, có những lần đi công tác nước ngoài, nhớ nhà, nhớ bố mẹ… những trận đấu của Chelsea đã trở thành nguồn vui cho My. Thậm chí, trong một lần đi công tác dài ngày ở Trung Quốc, việc đầu tiên mà Huyền My làm sau khi nhận phòng khách sạn và gọi điện về cho bố mẹ là dò tìm kênh thể thao trên truyền hình của họ để có thể xem trực tiếp trận đấu của Chelsea. Điều này khiến nhiều bạn bè nước ngoài phải tròn mắt ngạc nhiên và thích thú. “Khi bạn yêu thích thực sự một đội bóng nào đó, bạn luôn được trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc vui buồn cùng đội bóng của mình và đó là một trải nghiệm rất thú vị”, Huyền My chia sẻ.

My yêu Chelsea và luôn thể hiện tình cảm ấy trên Facebook của mình bằng những hình ảnh, những dòng trạng thái sau khi xem mỗi trận đấu hay thông tin về đội bóng. Cô đã trở nên rất nổi tiếng trong cộng đồng CĐV Chelsea tại Việt Nam. Huyền My kể có 2 điều mà người đẹp cảm thấy rất hạnh phúc khi làm “fan cuồng” của Chelsea. Đầu tiên là những tấm hình được My chụp khi mặc áo thi đấu của Chelsea được đông đảo các bạn CĐV khác lấy làm ảnh đại diện trên Facebook hoặc trên các diễn đàn fan Chelsea. Bên cạnh đó, nhiều bạn viết rằng “Huyền My là CĐV Chelsea xinh đẹp nhất Việt Nam”, hoặc “Huyền My là niềm tự hào của CFCVN”… hay thậm chí nhiều CĐV của đội bóng khác cũng bình luận “Fan Chelsea xinh thật”….

“My không phải là một chuyên gia bóng đá để có thể đánh giá hay phân tích về đội bóng hay các trận đấu. My đến với Chelsea đơn giản chỉ vì đi theo tiếng gọi của trái tim. My nghĩ, Chelsea là đội bóng có cá tính, có bản sắc riêng, với những cầu thủ lớn… Hàng tuần được xem họ thi đấu là một điều tuyệt vời”, Huyền My nói.

Lúc này, với lịch làm việc bận rộn của một Á hậu, Huyền My chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian dành cho gia đình cũng như cho niềm đam mê của mình như trước. Nhưng càng như vậy, My càng trân trọng hơn những giây phút thảnh thơi bên bố mẹ, em trai và xem Chelsea thi đấu. “Ước mong lớn nhất của My trong năm 2015 là được tận mắt ngồi trên khán đài sân Stamford Brigde xem Chelsea thi đấu. My sẽ cố gắng thực hiện điều này. Bên cạnh đó, nếu Chelsea sang Việt Nam du dấu cũng là điều rất tuyệt vời. Khi ấy My sẽ gác lại mọi công việc để có thể đến nhìn những thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Còn lúc này, My xin chúc cho các CĐV bóng đá nói chung và CĐV Chelsea nói tiêng một năm mới dồi dào sức khỏe để có thể nuôi dưỡng đam mê của mình”.