Lời kể nhân chứng vụ xô xát giữa thanh niên chở bạn gái với cựu VĐV Pencak Silat

ANTD.VN - Tối ngày 5-11, tại khu vực đài phun nước ở Bờ Hồ (Hà Nội), hai thanh niên đã không giữ được bình tĩnh và lao vào cuộc ẩu đả, dù xuất phát điểm chỉ là từ va chạm giao thông rất nhỏ trên đường. Điều đáng nói, theo nhân chứng tại hiện trường, là nam thanh niên bị cựu VĐV võ Pencak Silat đánh gục lại chính là người gây sự trước!
Lời kể nhân chứng vụ xô xát giữa thanh niên chở bạn gái với cựu VĐV Pencak Silat ảnh 1

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào tối ngày 5-11, một vụ xô xát xuất phát từ việc tham gia giao thông đã xảy ra tại khu vực đài phun nước ở Hồ Hoàn Kiếm (phường Hàng Trống, Hà Nội). Trong đó, nam thanh niên tên L. (SN 1999, trú tại quận Hoàn Kiếm) đèo bạn gái và anh Nguyễn S.T (SN 1990, trú tại quận Ba Đình, làm nghề chuyển phát bưu phẩm) đã có lời qua tiếng lại, rồi dẫn tới ẩu đả. Vốn từng là VĐV võ Pencak Silat nên T. nhanh chóng hạ gục L., khiến nạn nhân phải vào bệnh viện kiểm tra y tế, còn T. bị công an tạm giữ để xử lý.

Ngày 6-11, PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với anh P.C (SN 1998, làm nghề lái xe công nghệ) – là người chứng kiến toàn bộ sự việc và đã quay video một phần diễn biến, chia sẻ lên MXH.

Anh C. cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20h10’, ngày 5-11.

Dưới đây là video ghi lại cuộc trao đổi của PV với nhân chứng:

“Khi đó, tôi thấy anh T. nói với L. đang đèo bạn gái rằng, sao không bật xi-nhan mà lại tạt đầu. Anh T. chỉ nói như vậy chứ không thấy chửi bới gì, nhưng L. lại tỏ ra hung hăng, thách thức. Anh T. đã định đi rồi, nhưng bị L. lăng mạ nên đã dừng lại, và hai bên bắt đầu va chạm với nhau”, anh P.C kể lại.

Khi hai bên xông vào ẩu đả nhau, L. chỉ kịp tung ra vài cú đấm thì đã bị T. quật ngã gục tại chỗ, do T. từng là VĐV võ Pencak Silat.

“Lúc ấy, tôi quan sát thấy người bị đánh không bị thương gì, vết máu trên tai dường như là do anh T. cào xước bằng móng tay vào lúc xô xát. Nhưng L. cứ nằm im trên vỉa hè, bảo rằng không tỉnh táo”, nhân chứng thuật lại.

Theo nhân chứng, thanh niên tên L. chở bạn gái đã tỏ ra rất hung hãn, và là người cố tình gây sự trước, song đã bị quật ngã nhanh chóng

Sau đó, cảnh sát của CAP Hàng Trống đã yêu cầu những người liên quan về trụ sở để làm việc. T. được người nhà đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Cảm thấy bức xúc vì cho rằng L. chính là người cố tình gây sự trước, anh P.C đã tới trụ sở CAP Hàng Trống để cung cấp lời khai, với mong muốn mang đến thông tin khách quan, đa chiều về sự việc.

Ở vụ việc đáng tiếc nói trên, xuất phát điểm chỉ là va chạm giao thông rất nhỏ, song những người liên quan đã không giữ được bình tĩnh, thiếu kiềm chế, dẫn tới hành vi ẩu đả đáng tiếc và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Gần đây, những vụ việc tương tự có xu hướng gia tăng, như vụ va chạm giao thông dẫn tới nổ súng ở phố Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy) vào tối 30-10, vụ lái xe taxi rút “đồ” trong cốp để giải quyết mâu thuẫn tại ngã tư Giảng Võ – Cát Linh chiều 1-11 (nhưng đã bị Tổ Cảnh sát Y19/141 ngăn chặn kịp thời)…

Hoặc ngay trong tối ngày 6-11, một vụ ẩu đả bằng vợt tennis đã xảy ra ở phố Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), mà nguyên nhân cũng chỉ vì va chạm giao thông:

Video vụ việc xảy ra ở phố Nguyễn Ngọc Vũ 

Đó đều là những hình ảnh đáng buồn, cần bị lên án mạnh mẽ, và những người liên quan đã, đang và sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi gây mất trật tự công cộng của mình.