"Yêu xa" thế nào cho bền vững?

ANTĐ - Yêu một người ở xa nghĩa là em sẽ luôn sống trong những phút giây đợi chờ tin anh. Đó có thể là một dòng tin nhắn, là một cú điện thoại chớp nhoáng.

Yên tâm nhé anh!

Hoài Thủy là giảng viên đại học. Hai năm sau khi lấy chồng, sinh con, cô nhận được học bổng làm tiến sỹ ở nước ngoài. Khỏi nói cô vui mừng như thế nào, nhưng vui cho sự nghiệp bản thân, cô lại lo gia đình nhỏ của mình sẽ ra sao khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Đem lo lắng này giãi bày với chồng, anh ôm chặt cô vào lòng khẽ bảo: "Em đi đi, anh và con ở nhà sẽ ổn. Hai bố con sẽ sống thật tốt để đợi ngày em trở về". Thân gái dặm trường nơi đất khách, ngoài việc học tập, nghiên cứu vất vả, Thủy còn phải chiến đấu với nỗi nhớ chồng, nhớ con đến quay quắt. Nhớ cái Tết năm đó, các nghiên cứu sinh cùng sang với cô đều về nước cả, Thủy một mình ở lại khu ký túc xá đón Tết với gia đình qua mạng. Nhìn căn nhà trống vắng và hình ảnh hai bố con ôm nhau ngồi trước webcam mà Thủy không thể cầm lòng. Nhất là khi cô con gái cất tiếng gọi mẹ, cô chỉ muốn bay về nước thật nhanh, bỏ lại tất cả phía sau.

3 năm sống xa vợ, nhiều lúc chồng Thủy cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhất là lúc con ốm, con đau, một bố một con trông nhau trong ngôi nhà thiếu vắng người phụ nữ. Nhưng, không bao giờ anh kể điều đó cho vợ biết. Trong thư gửi sang, anh luôn bảo: "Anh và con khỏe lắm. Con lên cân đều". Hai vợ chồng Thủy cùng lập một blog gia đình. Mỗi tối, anh lại úp các thông tin về hai bố con ở Việt Nam lên, anh cũng cặm cụi viết nhật ký điện tử mỗi ngày cho vợ đọc.
Còn Thủy, cô cũng cập nhật thường xuyên tiến độ học tập, sinh hoạt của mình ở nước ngoài. Nhờ vậy, hai vợ chồng tuy xa nhau nhưng cũng cảm thấy ấm lòng như đang được ở gần nhau. Chưa bao giờ Thủy nghi ngờ chồng "có ai đó khác" trong thời gian hai vợ chồng cô xa nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn vẫn giữ được tình yêu trọn vẹn như Thủy. Ngày vào Nam công tác, Mai Hương quen và yêu một chàng trai Sài Gòn chính gốc. Anh có vẻ bề ngoài ưa nhìn và rất hợp với con người của Hương về tính cách. Tình yêu là tất yếu, chỉ có điều, khi ra Bắc, điều khiến cô trăn trở là cô và người yêu ở cách nhau quá xa. Hương tự hỏi: "Yêu rồi thì sao, cưới nhau sẽ thế nào". Nếu Hương theo chồng vào Nam thì cô phải xa gia đình, xa bạn bè. Còn anh, công việc cũng không thể chuyển ra Bắc.

Rồi Hương lúc nào cũng dằn vặt sợ người yêu thay lòng. "Nhất cự ly, nhì tốc độ" nay cô không ở gần, cũng chẳng thể nhanh chân so với các "chân dài" khác. Anh đẹp trai thế, tinh tế thế, hoàn thiện thế cơ mà. Liệu anh có yêu cô thật lòng như những gì anh viết qua email không. Hàng sáng, Hương mà bạn trai vẫn thường nhắn tin cho nhau, chúc nhau làm việc tốt. Nhưng, thi thoảng, vì nhiều lý do, người yêu cô không nhắn tin là cả ngày đó Hương như phát điên. Cô nghĩ ra đủ chuyện, có thể là anh ta đã "ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn" với các cô gái khác rồi. Mặc cho người yêu hết lời giải thích rằng anh phải đi công tác sớm, cả ngày lại bận rộn thương thảo hợp đồng nên không có thời gian nhắn tin nhưng Hương vẫn bỏ ngoài tai. Cơn ghen càng lớn, cô lại càng khổ tâm hơn khi không thể bay vào gặp anh, kiểm tra anh đột xuất xem những gì anh nói có đúng.

Hơn 1 năm yêu nhau, nhưng, càng yêu thì cãi vã, xung đột càng nổ ra mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng, Hương quyết định chia tay. Cô thấy mình không đủ sức để đến với những mối tình xa cách.

Ngọc - cũng từng bỏ qua một mối tình đẹp chỉ sau 5 tháng xa nhau. Hồi đó, khi hai người chính thức yêu nhau, người yêu cô phải vào Vũng Tàu công tác một thời gian. Quen có người yêu chiều chuộng, chăm sóc, nâng niu, nay anh đi vắng, Ngọc thấy thật trống vắng. Những ngày cuối tuần không ai đưa đón, từ chỗ buồn, cô rủ mấy "đàn em" chiến hữu đi chơi để giết thời gian. Đi nhiều thành quen, Ngọc bắt đầu để tâm đến những cuộc vui mới. Mối quan hệ của cô cũng mở rộng, không chỉ bó hẹp bên người yêu như xưa. 5 tháng sau, khi người yêu chuẩn bị về thì cô phát hiện rằng, mình đã không còn yêu anh như trước nữa. Có một người đàn ông khác đã tiếp cận trong lúc cô cô đơn, và mối quan hệ của hai người dần trở nên khăng khít. "Anh ở xa, không biết mình đã làm gì trong thời gian đó. Nhưng mình nghĩ, mình không muốn lừa dối anh. Khi mình đã không chung thủy với mối tình đó thì tốt nhất là nên chia tay", Ngọc nhún vai trả lời.

Yêu xa: Biết là khó mà sao vẫn cứ yêu

Một bạn gái tâm sự, khi yêu xa, hai người sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn. "Mỗi năm gặp nhau được 4 - 5 lần, nhớ nhau cũng không biết phải làm sao, nhiều lúc mệt mỏi, buồn phiền, tủi thân cũng chẳng có ai bên cạnh". Nhìn lại hoàn cảnh của mình, cô nói: "Mỗi lần tiễn người yêu ra sân bay, em ra về là lại khóc tràn. Lễ tết, sinh nhật, cuối tuần ra đường nhìn bàn dân thiên hạ có đôi lòng lại nhoi nhói, buồn buồn và hình như cả cô đơn nữa". Một cô gái khác thì viết tâm sự trên diễn đàn như để vơi đi nỗi nhớ: "Có người yêu, yêu tha thiết mà sao vẫn thấy trống vắng và đơn độc quá. Nhiều khi chỉ muốn kết thúc rồi quên đi để bắt đầu lại, để khỏi nhớ, khỏi chờ, khỏi trông mong, hy vọng. Mà cũng không thể nào làm được. Phải chi có được liều thuốc để quên..."

Và có cô gái thì: "Dường như ai yêu người ở xa cũng có cùng tâm trạng. Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện... nhưng chỉ khi được gặp nhau mới vơi đi nỗi nhớ. Mình đã rất vui mỗi khi anh ấy nói: "Cuối tuần anh về" và rất buồn nếu anh nói: "Anh không về được". "Yêu người ở xa" là thế đấy vậy mà vẫn yêu, vẫn chờ”.

Làm gì để yêu nhau khi không ở bên nhau, làm gì để tình yêu không nhạt khi mỗi người mỗi nơi? Các bạn trẻ "trong cuộc" cho rằng, chẳng có một công thức nào chuẩn cho mọi tình huống. Điều quan trọng là trái tim của bạn thế nào, tình yêu của bạn nặng đến đâu. Yêu xa không có lỗi và cũng chẳng ai chọn được mình sẽ "yêu xa" hay yêu gần vì trái tim kỳ diệu lắm. Chỉ biết rằng, nếu tình yêu đủ mạnh thì bạn sẽ biết phải làm gì để giữ trọn tình yêu ấy.

Bạn Thúy Mai kể, hình như yêu xa giúp hai người đẹp lên trong mắt nhau. Cưới nhau được vài tháng thì chồng Mai phải vào miền Nam. 6 tháng một lần anh mới ra ngoài Bắc một lần. Nhưng, mỗi lần sắp đến ngày được đón chồng là Mai thấy náo nức không thôi. "Với mình, ngày đó kỳ diệu, thậm chí còn vui hơn cả Tết ấy", Mai cười, đôi má hồng đỏ lựng lên vì ngượng. Mai luôn nghĩ sẽ làm gì để chồng hạnh phúc, làm gì để anh không thấy "hoài phí" khi về với tổ ấm bé nhỏ. Và rồi, Mai sắm sửa nhiều quần áo đẹp để diện cho chồng ngắm, cô kê dọn nhà cửa sạch như ly như lau. 10 ngày chồng về, cô "đón tiếp" chồng như thực khách. Cô bỏ qua mọi nhược điểm ở anh như cái tính thích ngủ nướng, ăn thì "khỏe như rồng cuốn" nói thì oang oang... Cô lúc nào cũng chỉ đáp lại anh bằng nụ cười duyên dáng.

Chồng Mai cũng vậy, anh cũng chộn rộn khi được trở về với vợ. Anh mua cho Mai bao nhiêu là quà, anh còn gợi ý Mai xin nghỉ phép để hai vợ chồng đi "tuần trăng mật” lần thứ hai. Mai không nghỉ được thì anh ở nhà, hôm thì lụi cụi sửa cái máy nước sắp hỏng, hôm thì đóng lại cho cô chiếc bàn long chân... Khi Mai về, hai vợ chồng lại ríu rít nấu nướng rồi quay sang nhìn nhau đầy âu yếm. Bình thường, nếu ở với nhau 365 ngày trong năm, chắc gì anh ấy đã “yêu” mình được như thế - Mai cười. Các cặp uyên ương khi yêu xa đều thống nhất rằng: Yêu và chờ đợi một người cũng là hạnh phúc. Và vì thế, những người yêu xa hãy cố gắng lên để tiếp tục mang lại cho nhau nhiều hạnh phúc. Các bạn đã thiệt thòi nhiều khi không được ở bên nhau nhưng không có nghĩa là tình yêu vơi cạn. “Yêu xa ơi”, hãy tận dụng thời gian để bù đắp cho nhau nhé.

Yêu một người ở xa

Yêu một người ở xa nghĩa là em sẽ luôn sống trong những phút giây đợi chờ tin anh. Đó có thể là một dòng tin nhắn, là một cú điện thoại chớp nhoáng. Em sẽ luôn tự hỏi: Anh đang ở đâu, làm gì. Anh có khỏe không? Và có nhớ em nhiều như em nhớ đến anh không?

Yêu một người ở xa, nghĩa là em sẽ phải chấp nhận sống bản lĩnh hơn. Đôi khi, em thấy mình hoang mang vì không hiểu mình có đi đúng con đường. Xa anh, em lo lắng nghĩ rằng biết đâu anh sẽ tìm đến với người con gái khác. Nhưng rồi, khi được đón anh trở về, em lại hạnh phúc vô biên, em thấy cần được anh che chở.

Yêu một người ở xa, nghĩa là em được sống trong bao cung bậc của cảm xúc. Em sẽ buồn biết bao trong cái ngày anh đi xa và rồi chộn rộn, háo hức hàng tháng trời khi anh báo tin sẽ trở về. Và ngày ấy, với em thật vô cùng trọng đại. Em được đi đón anh, được gặp lại anh sau bao ngày xa cách.

Yêu một người ở xa nghĩa là em sẽ phải chấp nhận thiệt thòi hơn một tý. Khi em buồn, chẳng có anh bên cạnh, lau nước mắt cho em. Khi em cô đơn, chẳng có bờ vai anh để tựa. Và khi cả thế giới này đều có đôi có lứa, họ khoác vai nhau ra đường thì em lại co mình bên khung cửa sổ, chỉ mình em, ngóng nhìn về một phương trời xa tít. Nơi đó có anh.

Yêu một người ở xa nghĩa là em đã học được cách kiên trì, chờ đợi. Em đếm từng giờ từng ngày trôi qua chậm chạp, em bỏ nỗi nhớ vào một chiếc bình pha lê. Một trăm, hai trăm, ba trăm ngày qua đi. Lúc đó, nhìn lại quãng thời gian đã qua, em sẽ tự hỏi vì sao mà mình lại bản lĩnh đến thế, vì sao em lại có thể vượt qua nhiều thử thách đến thế.

Yêu một người ở xa nghĩa là em sẽ tự hỏi mình vì sao em yêu anh, dù biết là sẽ khó khăn lắm. Và câu trả lời đơn giản là không vì sao cả. Bởi, tình yêu đã giúp em luôn ở bên anh, xa mặt mà chẳng cách lòng.

Người yêu ở xa của anh