Yêu thương là gì?

ANTĐ - Trong lớp học về Kỹ năng sống của một trường tiểu học, để minh hoạ cho bài học về tình yêu thương con người, thầy giáo đã yêu cầu học sinh ra ngoài bãi cỏ trong khuôn viên và mang về thứ gì đó mà mình thấy thích. Lũ trẻ nhanh chóng tản đi khắp trường. 

Khi quay lại lớp, mấy học sinh nữ đua nhau đưa ra cho thầy giáo xem những bông hoa các màu tươi thắm: “Thầy thấy chúng có đẹp không?”. Các học sinh nam cũng nhao nhao đưa ra cho thầy xem những con bướm, chuồn chuồn, bọ cánh cứng đủ màu. “Thầy nhìn xem, những đôi cánh của chúng mới đẹp làm sao! Chúng em được mang nó về nhà chứ ạ?”. Một cậu còn bắt được cả con chim non mới sinh bị rớt từ tổ xuống đất, ai cũng trầm trồ thích thú. 

Khi các học sinh ổn định chỗ ngồi, thầy giáo phát hiện ra một em nữ không đem thứ gì về nên cứ đứng im lặng một chỗ nhìn các bạn. Thầy hỏi: “Còn em không tìm được thứ gì sao?”. Cô bé cúi đầu nói: “Xin thầy tha lỗi. Em đã thấy những bông hoa đang nở rất tươi tắn, em đã ngửi thấy hương thơm rất nồng nàn của chúng. Em cũng muốn hái mang về nhưng em lại muốn chúng có thể tiếp tục ở đó để tỏa hương. Em cũng thấy con bướm, chúng thật rực rỡ và đáng yêu, nhưng em không nỡ bắt vì em muốn thấy chúng bay lượn tự do khoe sắc khắp nơi. Em cũng thấy chú chim nhỏ nhưng không muốn bắt để nó còn có thể lớn lên và ca hót”. Cả lớp im lặng bối rối, cô học sinh nói tiếp: “Em chỉ có thể mang về hương thơm của bông hoa và khát vọng tự do của những chú chim, bướm đó”.

Thầy giáo xoa đầu cô trò nhỏ rồi nói với cả lớp: “Đây cũng là bài học mà hôm nay thầy muốn truyền tải tới các em. Yêu thương là cảm giác xuất phát từ trong tim, yêu thương không phải là giữ lấy, cũng không phải là có được hay mất đi cái gì. Yêu thương là khi bản thân cảm nhận được sự tự do, đồng thời đem đến tự do cho người khác”.