Yêu nhau gặp nhau qua… cửa kính

ANTĐ - Không lời thoại, bộ phim ngắn 4 phút chỉ có hình ảnh đôi tình nhân trẻ tuổi trong một ngày bình thường nhưng lại gây xúc động mạnh cho cư dân mạng Trung Quốc. Hà Bồi Tông, 26 tuổi, được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu nguyên bào cấp tính hồi tháng 9-2011.

Đinh Căn Tú, 27 tuổi, người yêu anh, mỗi ngày đều dậy từ 6h sáng đi chợ làm bữa sáng cho Hà Bồi Tông, người đang điều trị tại tầng 26 của bệnh viện Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Hà Bồi Tông là dân công nghệ thông tin và đã gắn bó với Căn Tú 8 năm nay. Hiện anh đang phải sống trong một phòng cách ly rộng 8m2 trong suốt 3 đợt hóa trị kéo dài 100 ngày. Đôi tình nhân không thể chạm vào nhau vì Hà Bồi Tông rất dễ nhiễm trùng. Cả hai chỉ có thể nhìn nhau qua lớp kính dày và nói chuyện qua đường điện thoại đặc biệt.

Chỉ trong 1 tuần sau khi đoạn phim được tung lên website Sina Weibo hôm 29-11, đã có hơn 10.000 lượt người xem, và Hà Bồi Tông đã nhận được gần 25.000 USD (160.000 NDT) tiền ủng hộ trực tuyến. Được biết, gia cảnh hai bên đều nghèo trong khi chi phí phẫu thuật và điều trị có thể mất 800.000 NDT. “Giờ chúng tôi đã hiểu mình không đơn độc khi vượt qua khó khăn này”, Căn Tú tâm sự.