Yêu mù quáng, chế mìn “rửa hận”

ANTĐ - Cuộc tình khập khiễng đang mặn nồng thì bị cô “vợ hờ” vạch mặt. Giữa lúc điên tiết lại thêm cô nhân tình già kể tội kẻ “chọc gậy bánh xe”, thế nên gã đàn ông đa tình tức tốc chế mìn “rửa hận”.

Đôi tình nhân Minh - Lập tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-3-2013

Tai họa từ tình già tay ba  

Sau nhiều năm lăn lộn ở nhiều công trường, mỏ đá, cuối năm 2009, Lê Quang Minh (SN 1964, trú ở tổ 7, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) xin vào làm nhân viên bán bảo hiểm cho một chi nhánh bảo hiểm ở Sóc Sơn. “Chân ướt chân ráo” đến đây, Minh nhanh chóng bị nữ giám đốc chi nhánh là Nguyễn Thị Lập (SN 1957, trú ở thôn Vụ Bản, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) mê hoặc và rồi hai người trở thành nhân tình. Trước khi làm cho cơ quan bảo hiểm, bà Lập từng nhiều năm giữ chức hiệu trưởng một trường mầm non ở địa phương.

Đúng lúc cuộc tình đang nồng nàn thì người vợ không hôn thú của Minh là Nguyễn Thị D, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc biết chuyện và sinh lòng ghen tuông. Để níu giữ chồng hờ, người đàn bà từng giật chồng của người khác liền nhờ ông Dương Văn Chuốt (SN 1949, trú ở xã Minh Trí, Sóc Sơn) tư vấn và làm đơn tố cáo mối quan hệ bất chính giữa Lập và Minh tới cơ quan bảo hiểm, khiến đối tượng mất việc làm. Nhưng nhờ tài thu xếp của nữ giám đốc chi nhánh bảo hiểm Sóc Sơn, giữa năm 2010, Minh được trở lại công việc bán bảo hiểm như trước. Trong một dịp tâm sự với nhân tình, nhớ lại thù cũ, Lập úp mở bảo: “Lão Chuốt từng kiện em sửa hồ sơ, khiến em phải mất chức hiệu trưởng”. Tiếp đến, bà ta thỏ thẻ: “Anh cho nó quả đại bác cho nó sợ”. Vốn nghi ngờ ông Chuốt là người “chọc gậy bánh xe” vào cuộc tình của mình, giờ lại thêm nhân tình kể xấu nên Minh quyết tâm ra tay…

Sẵn có gói thuốc nổ nhặt được từ hồi làm lái xe ở mỏ đá tại Tuyên Quang, Minh về nhà chế tạo thành một quả mìn. 0h ngày 21-10-2011, đối tượng  mang  quả mìn tự tạo đến trước cổng nhà ông Chuốt ném mạnh vào sân. Nhưng do khối thuốc nổ ít nên không gây thiệt hại gì. Vì thế sáng hôm gặp nhau, Lập lại nỉ non: “Còn quả nào nữa thì cho nó sợ hẳn đi”. Tiếp tục chế mìn để trả thù, đêm 23-10-2011, Minh lại đến trước cổng nhà ông Chuốt ném quả mìn thứ hai vào giữa sân. Lần này, quả mìn tuy vẫn không gây thiệt hại về người, song cũng làm hư hỏng một số tài sản của gia đình bị hại.

Sẽ phải trả giá đắt

Với tội ác gây ra, ngày 6- 3-2013, cả Minh và cô “bồ” già bị VKSND TP Hà Nội truy tố về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Tại phiên tòa đó, khác với thái độ thành khẩn của Lê Quang Minh, Nguyễn Thị Lập không thành khẩn nhận tội như ở giai đoạn điều tra mà đổ hết trách nhiệm cho nhân tình. Bà ta xác nhận việc bị ông Chuốt phát giác ra sự gian lận về tuổi tác trong công tác, dẫn đến bị mất chức hiệu trưởng là đúng sự thật. Nhưng Lập cho rằng lúc nói: “Cho lão Chuốt quả đại bác” chỉ để cho bõ tức, hoàn toàn không nghĩ nhân tình sẽ làm thật. Tuy nhiên, sau đó Lập lại thừa nhận chính bà ta bảo Minh chỉ ném mìn vào sân cho khỏi sập nhà. Quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội nhận thấy có đủ căn cứ để quy kết hai bị cáo theo các tội danh như truy tố. Tòa quyết định tuyên phạt Lê Quang Minh 14 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là 14 năm 6 tháng tù. Cùng các tội danh, Nguyễn Thị Lập cũng phải nhận 12 năm 6 tháng tù giam.

Mặc dù cặp nhân tình bị kết án như trên, song ông Chuốt cho rằng vụ án còn có thêm đồng phạm nên làm đơn kháng cáo. Vì thế mà ngày 10-7-2013, TAND Tối cao đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu. Ít ngày nữa, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa để xét xử Minh và Lập theo những tội danh nêu trên. Chưa biết ở phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai tới đây còn có thêm ai bị đưa ra xét xử cùng với cặp đôi này nữa không, song có một điều chắc chắn là Lê Quanh Minh và Nguyễn Thị Lập sẽ phải trả giá đắt.