Yêu con người Việt Nam

ANTD.VN - Khi ai đó quyết tâm làm điều tốt, người ta sẽ có những hành động lớn lao.

- Gớm, sáng ra đã triết lý. Động lực là cái rất quan trọng. Nó có thể khiến con kiến cõng hạt ngô chạy băng băng về tổ. 

- Đúng thế. Ở khu vực sông Ngã bảy Phụng Hiệp (Hậu Giang) có ông lão tên là Hồ Văn Tân suốt 40 năm qua liên tục cứu người bị nạn khiến bà con qua lại nơi đây vô cùng cảm kích.

- Ông này làm ở đội cứu hộ à?

- Ông làm nghề đánh cá ven sông. Mỗi khi thấy tàu bè gặp nạn là ông lại lao mình xuống dòng nước xiết cứu được hàng trăm nạn nhân.

- Quý hóa quá. Mọi người chắc phải trả công nhiều lắm!

- Công nào. Có ai làm điều tử tế mà mong được đền đáp đâu. Người đến tạ ơn rất nhiều, nhưng ông lão đều từ chối. Ông bảo, ông thấy hạnh phúc khi được cứu giúp mọi người. Việc làm của ông là để đức cho con cháu.

- Dọc ngang trên sông như thế, ông lão chắc phải có sức khỏe phi thường?

- Ngược lại, ông bị tàn tật cả hai chân, không đi lại được. Nhà nghèo nên ông phải bám vào sông nước để kiếm con tôm con cá qua ngày. Do cả đời lặn lội trên sông nên ông bơi rất giỏi, có thể dìu một nạn nhân có trọng lượng gấp đôi mình vào bờ.

- Đúng là hiệp sĩ thời hiện đại. Qua hình ảnh ông lão, tự nhiên tôi thấy yêu đất nước, con người Việt Nam quá.