Yemen: Đánh bom liều chết trong nhà thờ, 142 người thiệt mạng

ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS chi nhánh ở Yemen đã nhận trách nhiệm các vụ đánh bom liều chết vào hai nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Sanaa, Yemen giữa trưa 20-1 đã giết chết ít nhất 142 người và làm bị thương gần 400 người khác.

Bốn kẻ đánh bom tự sát đã nhắm mục tiêu vào 2 nhà thờ Hồi giáo Badr và Al- Hashoosh ở Sanaa trong giờ cầu nguyện buổi trưa, nhằm tàn sát toàn bộ các tín đồ đang có mặt tại đó. Giới chức Yemen cho biết, đây là một trong những vụ tàn sát đẫm máu nhất của đất nước, khiến ít nhất 142 người thiệt mạng và 351 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Các nhân chứng sống sót cho biết, các cuộc tấn công làm rung chuyển nhà thờ, những người thiệt mạng nằm la liệt trên sàn nhà, máu nhuộm đỏ các thảm ngồi cầu nguyện. Cảnh quay từ nhà thờ Al-Hashoosh cho thấy lực lượng cứu hộ đang nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu. Trong khi đó, tại nhà thờ Hồi giáo Badr, ít nhất 25 thi thể đẫm máu đang nằm trên đường phố và bên trong nhà thờ.

Khung cảnh tan tác bên trong nhà thờ Al-Hashoosh

Một nhóm tự xưng là chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Yemen ngay lập tức đã nhận trách nhiệm các vụ tấn công này. Trong một tuyên bố trực tuyến, nhóm cho biết 5 chiến binh đánh bom tự sát đã thực hiện những hành động “chúc phúc” đối với những người Hồi giáo Shiite đang cầu nguyện, đồng thời cũng cảnh báo về “một cuộc tấn công mới” chống lại quân nổi dậy.

Những vết máu tại nhà thờ Al-Hashoosh  

Giới chức trách Yemen cho biết, một kẻ đánh bom tự sát đầu tiên đã bị lực lượng dân quân bắt tại lối vào của nhà thờ Badr. Kẻ này đã phát nổ quả bom bên ngoài nhà thờ trong khi kẻ đánh bom còn lại bước vào bên trong và cho nổ tung bản thân giữa đám đông.

Một chiếc xe hơi bị phá hủy trong cuộc đánh bom bên ngoài nhà thờ Badr 

Các nạn nhân nhanh chóng được chở đi bằng xe tải

Một nhân chứng cho biết: “Tôi nghe thấy một tiếng nổ đầu tiên khi đang cầu nguyện tại nhà thờ, ngay sau đó một vài tiếng nổ nữa vang lên”.

Các thi thể người chết nằm bên ngoài hành lang bệnh viện 

Kênh truyền hình Al-Masirah của Yemen đưa tin, “bệnh viện địa phương đã kêu gọi dân chúng trong thành phố hiến máu để cứu sống các nạn nhân. Một giáo sĩ Shiite hàng đầu, ông Al-Murtada al-Mansouri và hai lãnh đạo cấp cao khác cũng nằm trong danh sách những người thiệt mạng”.

ít nhất 142 người thiệt mạng vì các cuộc đánh bom tự sát này

Những người sống sót nói rằng, các vụ tấn công như một trận động đất lớn, nhiều người bị thương do các mảnh kính từ đèn chùm lớn treo giữa nhà thờ rơi xuống. Các xác chết đã xếp thành hàng trên sàn hai nhà thờ Hồi giáo và buộc phải chở đi bằng xe tải.

Chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Yemen đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này

Các cuộc tấn công trên xảy ra chỉ sau 2 ngày khi một vài tay súng đã tấn công khách du lịch tại một bảo tàng ở Tunisia, làm 23 người thiệt mạng.

Tại Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng, Mỹ không nhìn thấy bằng chứng chứng minh chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tại Yemen thực hiện các vụ tấn công này. Ông Earnest cho biết, dường như IS đã “nhận vơ” trách nhiệm “có vẻ như những yêu sách này nhằm nỗ lực tuyên truyền cực đoan cho nhóm”.