“Chỉ có 1% hy vọng cũng đốt”

“Chỉ có 1% hy vọng cũng đốt”

ANTĐ - Là một cuộc chơi tự nguyện, triển lãm tranh tại Nghĩa trang Trường Sơn kêu gọi sự tham gia đóng góp tác phẩm của các họa sỹ trên toàn quốc với luật chơi: toàn bộ số tranh trưng bày sẽ đem hóa để gửi đến các liệt sỹ ngay sau lễ cầu siêu do Hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị tổ chức.
Gala Tắt đèn Bật ý tưởng 2013

Gala Tắt đèn Bật ý tưởng 2013

ANTĐ - Lựa chọn từ 40 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi, BTC cuộc thi “Tắt đèn Bật ý tưởng 2013” sẽ tìm ra 10 chiếc áo được thiết kế độc đáo và ý nghĩa nhất để trao giải trong đêm Gala được tổ chức vào 18h ngày 20-3-2013 tại Indochina Plaza ( 241 Xuân Thủy, Hà Nội). 
Diễn viên Bình Trọng: Thấy mình sướng hơn cả… đại gia

Diễn viên Bình Trọng: Thấy mình sướng hơn cả… đại gia

ANTĐ - Mặc dù ít được khán giả nhớ đến tên, nhưng gương mặt của Bình Trọng lại chẳng xa lạ gì với người hâm mộ qua những sản phẩm hài trong thời gian gần đây. Với vóc dáng nhỏ, làn da ngăm đen, khuôn mặt khác người, cộng với lối diễn tưng tửng, cách gây cười của anh cũng có sự khác biệt so với những nghệ sĩ hài khác. Không chỉ dừng lại là một diễn viên hài, Bình Trọng còn tham gia làm đạo diễn, sản xuất, nhà phát hành, kinh doanh với cách rất riêng, rất khác biệt.
Nhạc phẩm đầu tiên thu âm từ… vũ trụ

Nhạc phẩm đầu tiên thu âm từ… vũ trụ

ANTĐ - Nam ca sĩ người Canada Ed Robertson của nhóm Barenaked Ladies và phi hành gia Chris Hadfield - người Canada đầu tiên bay lên vũ trụ đã cùng hợp tác ghi âm một nhạc phẩm từ không gian vũ trụ. Bài hát mang tên  “I.S.S” (Is Somebody Singing – Kìa có ai đang hát) do chính Ed Robertson đã sáng tác. 
Tìm logo cho Nhà hát Chèo Hà Nội

Tìm logo cho Nhà hát Chèo Hà Nội

ANTĐ - Nhà hát Chèo Hà Nội thành lập tuy đã được 60 năm nhưng cho tới nay chưa có logo chính thức. Với mong muốn tạo ra phong cách riêng, Nhà hát đã phát động cuộc thi thiết kế mẫu logo bắt đầu từ ngày 21-1 đến hết ngày 21-3. 
Sống chậm để tận hưởng cuộc sống

Sống chậm để tận hưởng cuộc sống

ANTĐ - Trong xu thế đặt tên nghệ danh thật kêu, thật hiện đại, Trần Đức Quỷ là một cái tên gây nhiều tò mò. Gặp anh tại triển lãm cá nhân “Những con mắt nguyên thủy” vừa khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Pháp, sự ma mãnh, quỷ quái của tên nghệ danh biến đi đằng nào, chỉ thấy một chàng nông dân thuần phác nổi bật với chiếc cà vạt vàng choé chẳng ăn nhập với bộ comple đang mặc trên người. 
Nhóm 365 gây "sốc" vì chơi với trăn và thân với đại bàng

Nhóm 365 gây "sốc" vì chơi với trăn và thân với đại bàng

ANTĐ - Hóa thân thành những chiến binh vũ trụ đứng trên đồi cát hùng vĩ, bên cạnh “bạn diễn” là những động vật hoang dã như trăn, đại bàng… sự lột xác táo bạo lần này của nhóm nhạc 365 hứa hẹn là một cơn chấn động trong Vpop.
Sách không hề có chữ?

Sách không hề có chữ?

ANTĐ - Nghe có vẻ kỳ lạ! Mà đúng là kỳ lạ thật - một cuốn sách kỳ lạ nhất- kỳ lạ đến vô lý. Cuốn sách dày 300 trang, chỉ vỏn vẹn bìa sách với cái tên “Cuốn sách cuộc đời” và vài dòng tựa ngắn ngủi với thông điệp “Vì cuộc đời này là của bạn”, còn lại toàn bộ là giấy trắng. Vậy mà cuốn sách ấy đang khiến các bạn trẻ “phát sốt” khi nó  được săn lùng khắp mọi nơi và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong tháng 10-2012. Để lý giải sự kỳ lạ ấy, tôi đã tìm đến chủ nhân cuốn sách, trưởng nhóm dự án Lifebook, Trần Quang Tùng (SN 1989).
Vừa xem phim tại rạp vừa… tắm bồn

Vừa xem phim tại rạp vừa… tắm bồn

ANTĐ - Các khán giả xem phim rạp ở thành phố Hackney, miền nam London, Anh có thể vừa thưởng thức bộ phim họ yêu thích vừa ngâm mình trong bồn nước nóng.
“Xác ướp” trở lại?

“Xác ướp” trở lại?

ANTĐ - Ông có vẻ mê mấy phim về xác ướp hay sao mà dùng hình ảnh này để so sánh với một việc nào đó?
Thí sinh Đồ Rê Mí biến thành kiến, Peter Pan

Thí sinh Đồ Rê Mí biến thành kiến, Peter Pan

ANTĐ - Lần đầu tiên tại Đồ Rê Mí, các thí sinh nhí được tự do thể hiện cá tính qua những ca khúc do chính mình biên đạo và thể hiện. Nếu như Nhật Tiến biến hóa thành Peter Pan, Trúc Ly, Phúc Nguyên biến thành kiến thì Gia Linh sẽ biến thành búp bê.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Có khi “khùng” lại hay!

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Có khi “khùng” lại hay!

ANTĐ - 13 năm làm nghề, với gia tài là 4 bộ phim đạt doanh thu thuộc loại “khủng” nhất của điện ảnh Việt Nam, đang chuẩn bị bấm máy bộ phim thứ 5 với dự kiến doanh thu sẽ gây “sốc”; được coi là đạo diễn có mức cát xê cao nhất hiện nay, vậy mà người đó lại tự nhận mình là “khùng”, và cũng đã từng cho mình chẳng có tài cán gì, chẳng qua là may mắn và được dựa vào cái “bóng” sáng của cha là nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Cho đến bây giờ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn thích cái nghệ danh Dũng “khùng” của mình
Ngô Phan Lưu: Lão nông “xoa tay và cười”

Ngô Phan Lưu: Lão nông “xoa tay và cười”

ANTĐ - Ông có đôi mắt thẳm sâu nhiều sắc thái nội tâm, chưa bao giờ phẳng lặng. Nhiều giông bão khắc nghiệt đã đi qua, chìm sâu xuống thành những con sóng ngầm, thi thoảng mới cuộn lên. Đôi mắt của một người bình thường vào tuổi thất tuần đã chẳng có gì che giấu nổi, huống chi đây lại là đôi mắt của một ông già viết văn đã đạt tới tầm thấu thị.