Ý thức duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ!

(ANTĐ) - Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói ôn tồn và nụ cười điềm đạm, ít ai ngờ rằng Đại úy Nguyễn Đăng Dũng, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (quận Ba Đình) lại là “khắc tinh” của tội phạm buôn lậu và hàng giả tinh vi xảo quyệt. Duy chỉ có đôi mắt tinh nhanh của anh là giống như tưởng tượng của tôi về một người lính trinh sát kinh tế “cao tay” từng nhiều năm sống chết với nghề...

Gương mặt trẻ Công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu:

Ý thức duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ!

(ANTĐ) - Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói ôn tồn và nụ cười điềm đạm, ít ai ngờ rằng Đại úy Nguyễn Đăng Dũng, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (quận Ba Đình) lại là “khắc tinh” của tội phạm buôn lậu và hàng giả tinh vi xảo quyệt. Duy chỉ có đôi mắt tinh nhanh của anh là giống như tưởng tượng của tôi về một người lính trinh sát kinh tế “cao tay” từng nhiều năm sống chết với nghề...

Trước khi đến gặp Đại úy Nguyễn Đăng Dũng, một đồng nghiệp của anh nói với tôi rằng “cứ gặp đi, rồi sẽ thấy đó là một trinh sát lành nghề nhưng cũng rất... lành tính”. Điều ấy càng gợi mở trí tò mò của một kẻ ngoại đạo như tôi về anh và cả công việc của anh. Và vì thế mà dù đã cố tưởng tượng đến thế nào, tôi vẫn cứ phải bất ngờ khi khám phá câu chuyện về người trinh sát trẻ tài ba này.

Cán bộ chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV (CAQ Ba Đình) kiểm tra tang vật buôn lậu bị thu giữ

Cán bộ chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV (CAQ Ba Đình) kiểm tra tang vật buôn lậu bị thu giữ

Cách đây 12 năm, nếu cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đi đúng theo con đường chính quy được đào tạo, có thể giờ đây Nguyễn Đăng Dũng đã trở thành một nhà kinh doanh, một luật sư hay một công việc nào đó không liên quan gì tới công việc hiện tại của anh. Nhưng lúc bấy giờ anh lại có một quyết định táo bạo khác, đó là nộp đơn xin gia nhập lực lượng công an, cũng bởi niềm mong mỏi có thể đem những gì mình học được trong trường cống hiến ở một lĩnh vực mới dẫu biết sẽ đầy chông gai, thách thức và mạo hiểm. Và quyết định ấy đã rẽ cuộc đời anh sang một hướng khác, làm nên Đại úy Nguyễn Đăng Dũng của ngày hôm nay.  

Những ngày đầu khi mới về Đội CSĐT tội phạm TTQLKT&CV (quận Ba Đình), anh được giao nhiệm vụ cùng đồng đội thực hiện một chuyên án quan trọng về tội phạm ma túy ở địa bàn tỉnh Sơn La và đó là một kỷ niệm mà cho tới bây giờ và cả cuộc đời làm trinh sát về sau, chắc chắn anh sẽ không bao giờ có thể quên. Ngày ấy, sau khi vượt qua một chặng đường dài từ Hà Nội lên Sơn La, dưới bóng đêm dày đặc, anh cùng đồng đội nằm ẩn mình phục kích trong lùm cây trên đường QL6 thuộc huyện Yên Châu (Sơn La).

Chờ khi hai đối tượng người Mông vác theo bao tải thuốc phiện xuất hiện, anh lao ra theo kế hoạch và bắt đầu cuộc giằng co quyết liệt với tên tội phạm. Trong khi tên tội phạm giấu sẵn trong mình chiếc dao sắc lẹm mà chém đến sắt cũng phải đứt, thì anh lại nhân nhượng không dùng vật tự vệ duy nhất trên tay là chiếc đèn pin để khống chế hắn dù đang giữ thế chủ động. Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử này, đôi lúc anh lại tự hỏi lúc ấy mình có nhân đạo quá không và liệu khi ấy nếu tên tội phạm manh động làm liều thì chắc chắn anh sẽ không còn có cơ hội để bảo vệ chính mình.

Đó dĩ nhiên chỉ là một trong vô số những khoảnh khắc nguy hiểm mà anh phải đối mặt và tìm cách vượt qua. Dù mỗi lần mỗi tình huống khác nhau song cho tới giờ, sau nhiều năm trải nghiệm trong nghề, có một điều chung nhất mà Nguyễn Đăng Dũng nhận thấy, đó là trong ranh giới mong manh của sự sống và cái chết ấy, những người trinh sát như anh đã không nghĩ đến sự hiểm nguy của riêng mình mà chỉ có một ý thức duy nhất thôi thúc, chính là ý thức bắt giữ đối tượng để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi thế mà tất cả những cảm xúc hồi hộp và lo âu trước đó đều nhanh chóng bị gạt qua.

Ở tuổi 33, Nguyễn Đăng Dũng đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề trinh sát. Chuyện đi sớm về khuya, đi đêm về hôm với anh đã trở thành chuyện thường ngày. Anh nói vui, giờ mà ngồi nhẩm tính ra thì có khi thời gian làm việc về đêm còn nhiều hơn ban ngày. Chuyện ban ngày mặc comple đi ô tô từ Hà Nội đi tỉnh ngoài phá án, đến nơi thì lại sắm đủ vai từ  lễ tân đến cửu vạn, bụi đời... cũng chẳng có gì là lạ. Có lần anh sắm vai lễ tân khách sạn ngay giữa lòng Hà Nội suốt chục ngày ròng để chờ bắt đối tượng, gặp người quen đành phải vờ như không quen biết và  “khất nợ” một lời xin lỗi. Âu đó cũng là tình huống mà bất cứ người trinh sát nào đều phải gặp và gặp thường xuyên. Còn những người thân trong gia đình thì cũng đã quá quen với cảnh “hết ngày không hết việc”, “ngày nghỉ mà không được nghỉ” của những người trinh sát như anh.

Những ngày này, Đại úy Nguyễn Đăng Dũng đón nhận tin vui khi anh được vinh dự là một trong 10 chiến sĩ trẻ tiêu biểu trong năm 2010 của Công an thành phố Hà Nội. Đó cũng là niềm vui chung của những người trinh sát làm nhiệm vụ tại Đội CSĐT tội phạm TTQLKT&CV, CAQ Ba Đình. Nói như lời Đội trưởng Hứa Việt Hưng thì đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một người trinh sát tâm huyết với nghề, hòa đồng với mọi người, có đầu óc trinh sát, biết đột phá từ đâu để thu thập thông tin nhanh, ngắn và chính xác nhất.

  Ngọc Hà