Y án kẻ giết vợ rồi chặt xác phi tang

ANTĐ - Ngày 24-7, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), TAND tối cao xử phiên phúc thẩm lần hai vụ án giết vợ rồi chặt xác phi tang đối với bị cáo Trần Văn Ban (42 tuổi, trú tại tổ 4, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa), tuyên hủy án phúc thẩm lần thứ nhất, giữ nguyên án sơ thẩm với khung hình phạt tử hình về tội giết người.

Ngày 23-6-2010, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định hành vi phạm tội của Ban là đặc biệt nghiêm trọng, cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy đã áp dụng mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, ngày 20-9-2010, trong phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của Ban, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt xuống chung thân cho Trần Văn Ban. Sau đó, bản án này đã bị Chánh án TAND tối cao tuyên hủy.

Chân dung kẻ giết vợ phi tang dưới hầm nước thải

Theo cáo trạng, Ban và chị Trần Thị Hiếu là vợ chồng, có với nhau 3 mặt con. Hai vợ chồng làm nghề giết mổ và bán thịt heo tại chợ Vĩnh Lương (TP Nha Trang). Chiều 29-10-2009, giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã do chị Hiếu cho rằng Ban lấy 10 triệu đồng cho gái. Trong khi cãi nhau, Ban đã lấy ghế gỗ đánh chị Hiếu nhưng được em trai vợ là Trần Văn Đại can ngăn. Sau đó, vợ chồng vẫn tiếp tục cãi vã. Đến khoảng 2 giờ sáng 2-11-2009, trong lúc chị Hiếu làm lòng còn Ban nấu nước để cạo lông heo, chị Hiếu  tiếp tục mắng chồng tội lấy tiền cho gái.

Tức giận, Ban đã dùng một cây gỗ đánh mạnh vào đầu khiến chị Hiếu gục xuống. Ban còn đánh tiếp hai, ba cái vào đầu chị Hiếu. Khi thấy chị Hiếu nằm bất động, Ban lấy dao mổ heo chặt xác chị Hiếu thành nhiều khúc rồi bỏ xuống hầm rút qua lỗ thông gió. Sau đó, Ban đem đốt hết quần áo, dép và cây gỗ, rút sim điện thoại của chị Hiếu rồi vứt điện thoại xuống hầm rút. Sáng ra, Ban nói với con mình là mẹ đã bỏ nhà đi và bảo con trai lớn tên Tuấn trông em. Ban còn dùng sim điện thoại vợ nhắn tin cho bạn chị Hiếu nói chị đã lấy 350 triệu đồng bỏ nhà đi nước ngoài theo trai.

Nhằm che đậy hành vi man rợ, gây án xong, Ban đến công an địa phương báo vợ mất tích. Sau đó Ban đã bỏ trốn. Đến ngày 31-12-2009, biết tin công an địa phương đã phát hiện được bộ xương của vợ, Ban nhờ người thân đưa ra đầu thú. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở Khánh Hòa trong suốt thời gian qua.