Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu

ANTĐ - “Pháo đài” Mexico với sự xuất sắc của thủ thành Ochoa đã đứng vững trong suốt 87 phút với lợi thế dẫn bàn, trước khi liên tiếp nhận 2 bàn thua từ phút 88 tới bù giờ thứ 4 trong trận đấu và nhận thất bại đầy nghiệt ngã trước những “chiến binh” Hà Lan bay.
Được đánh giá cao hơn sau khi toàn thắng ở vòng đấu bảng, nhưng thầy trò HLV Louis van Gaal nhập cuộc hoàn toàn lép vế trước Mexico trong thời tiết nắng nóng cùng độ ẩm cao trên sân Fortaleza. Khi các cầu thủ Hà Lan còn chưa kịp thích nghi cùng thời tiết thì họ đã phải nhận đòn phủ đầu của đối thủ với những pha dứt điểm liên tiếp của Layun chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc.
Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 1
Sân Fortaleza trong cái nắng nóng khắc nghiệt của Brazil...

Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 2
...khiến Hà Lan nhập cuộc hết sức vất vả trước Mexico
Phút 17, vẫn là các cầu thủ Mexico uy hiếp khung thành thủ môn Cillessen với pha dứt điểm sạt cột dọc của Herrera ngay trong vòng cấm. 5 phút sau đó, tới lượt Salcido tung ra pha dứt điểm đầy uy lực nhưng bóng đi vẫn thiếu chính xác để có bàn mở tỷ số cho đại diện của châu Mỹ.
Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 3
Nét đặc biệt tại VCK World Cup 2014 - trận đấu tạm dừng để các cầu thủ được tiếp nước

Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 4
Các cầu thủ Hà Lan bị sốc trước thời tiết nắng nóng
Phải tới phút 28, Oranje mới tạo được cơ hội rõ rệt đầu tiên khi Van Persie đón đường chuyền dài của đồng đội nhưng lại dứt điểm ra ngoài khi đối mặt cùng thủ thành Ochoa. Ngay sau tình huống này, cả 2 đội đã dừng lại để tiếp nước – một trong những điểm đặc biệt nhất tại VCK World Cup tại Brazil năm nay.
Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 5
Mexico đã có 45 phút thi đấu đầu tiên áp đảo trước đại diện của châu Âu
45 phút thi đấu đầu tiên khép lại với tình huống dứt điểm ở góc hẹp của Dos Santos nhưng thủ thành Cillessen đã dùng chân cản phá. Tuy nhiên, các cầu thủ Mexico không phải chờ đợi quá lâu, bởi ở phút 48, chính Dos Santos đã có pha đột phá trung lộ trước khi bắt vô-lê đưa bóng vào góc xa, tung lưới đội tuyển Hà Lan, mở tỷ số.
Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 6
Bàn mở tỷ số từ pha dứt điểm quyết đoán của Dos Santos

Clip pha đột phá trung lộ và dứt điểm đầy quyết đoán của Dos Santos

Chỉ 5 phút sau đó, đại diện Bắc Mỹ có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng Dos Santos đã không thể thắng được thủ thành Cillessen. Trong khi đó, các pha lên bóng của Hà Lan tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ số đông chơi hết sức tập trung.
Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 7
Hà Lan tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ số đông của Mexico
Cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận của Oranje đến từ pha đá phạt góc ở phút 57 khi De Vrij dứt điểm cận thành nhưng thủ thành Ochoa đã đẩy bóng dội cột dọc bật ra. Kể từ lúc này, Hà Lan hoàn toàn làm chủ thế trận với những pha lên bóng liên tiếp.

Phút 73, tới lượt Robben thử thách tài năng của thủ thành Ochoa sau một pha đột phá đầy tốc độ từ biên phải nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng quân bình tỷ số cho Hà Lan. Ngay sau pha bóng này, hai đội một lần nữa lại tạm dừng trận đấu để tiếp nước khi thể lực liên tiếp bị bào mòn với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trên sân Fortaleza.
Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 8
"Pháo đài" Mexico chỉ bị xuyên phá ở phút 88 sau pha vô-lê cháy lưới Ochoa của Sneijder

Clip bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của đội tuyển Hà Lan
Sức ép khủng khiếp về phía khung thành Ochoa vẫn được các cầu thủ Hà Lan duy trì và điều gì đến cũng phải đến ở phút 88. Từ pha phối hợp đá phạt góc, tiền đạo vào sân trong hiệp 2 Huntelaar đánh đầu ngược ra tạo điều kiện thuận lợi cho Sneijder bắt vô-lê “cháy lưới” Mexico quân bình tỷ số.
Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 9
Kịch tính của trận đấu đến ở phút bù giờ thứ 2 khi Robben ngã trong vòng cấm

Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 10
...và Huntelaar ấn định thắng lợi cho Hà Lan trên chấm penalty ở phút 90+4

Clip Robben bị truy cản trong vòng cấm và Hà Lan ấn định thắng lợi 2-1

Tưởng chừng trận đấu sẽ phải bước sang thời gian thi đấu hiệp phụ thì kịch tính đã đến ở phút bù giờ thứ 2 khi Rafael Marquez truy cản với Robben trong vòng cấm. Đây là pha ngã rất đẹp của số 11 nhưng trọng tài vẫn cho Oranje được hưởng một quả phạt đền và Huntelaar khép lại hành trình của Mexico tại VCK World Cup năm nay khi đánh lừa Ochoa ở chấm 11m.
Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 11
Niềm vui của HLV Louis van Gaal và Robben...

Xuyên phá "pháo đài" Mexico trong 6 phút cuối, Hà Lan ngược dòng kỳ diệu ảnh 12
...và nỗi thất vọng của các cầu thủ Mexico trước kết cục nghiệt ngã 
“Pháo đài” mang tên Mexico đã sụp đổ đầy chóng vánh chỉ trong vòng 6 phút cuối trận, theo kịch bản không ai có thể ngờ tới. Trong khi đó, những người “Hà Lan bay” tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch để tiến vào tứ kết. 
Đội hình 2 đội:
Hà Lan: Cillessen, De Vrij, Vlaar, Verhaegh (Depay; 56’), Blind, De Jong (Indi; 9’), Wijnaldum, Kuyt, Sneijder, Van Persie (Huntelaar; 76’), Robben.
Mexico: Ochoa, Aguilar, Rodriguez, Marquez, Moreno (Reyes; 46’), Layun, Herrera, Salcido, Guardado, Dos Santos (Aquino; 61’), Peralta (Hernandez; 75’).