Xuôi dòng Đắk Bla

ANTĐ - Rất nhiều du khách đã từng đi dọc Tây Nguyên, từng một lần đến Kon Tum, từng thưởng thức món ăn đặc sản từ dòng Đắk Bla hiền hòa, loài cá tiến vua mang tên Anh Vũ. Nhưng chắc hẳn không có nhiều du khách biết được rằng khúc thượng nguồn của dòng Sê San hiền hòa ấy còn có một tên gọi khác, Đắk Bla – dòng sông chảy ngược.

Thuyền độc mộc trên sông Đắk Bla

Không giống như những dòng sông khác trên khắp đất nước thường có hướng chảy từ Tây sang Đông hoặc từ Bắc về Nam riêng với Tây Nguyên, có thể nói rằng mọi dòng sông đều khơi nguồn dòng chảy từ dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đắk Bla lại khác, bởi Đắk Bla là một dòng sông kỳ lạ, nó bắt nguồn từ vùng núi thuộc địa phận huyện Kon Plong rồi chảy ngược về phía tây, đi ngang qua thành phố Kon Tum và tiếp tục hành trình dài gần 100km, trước khi hợp với sông Pô Kô từ hướng Bắc đổ xuống thành dòng Sê San hùng vĩ. Vì điểm đặc biệt này, sông Đắk Bla còn được gọi là dòng sông chảy ngược.

Theo tên gọi của người Ba Na sống ở hai bên bờ sông, Đắk Bla có nghĩa là hiền hòa. Quả vậy, khi du khách thả thuyền độc mộc xuôi theo dòng sẽ thấy hai bên bờ những bãi ngô xanh mát. Dòng sông hiền hòa với những bản làng người Ba Na, Rơ Ngao bình dị. Qua làng Kon Jơ Ri rồi tiếp tục đến thăm những bản làng Ba Na như Kon Tum Pơ Pâng, Kon Tum Mơ Nây và hòa mình vào với cuộc sống của sông và người, hiền hòa, bình dị. Buổi chiều trên dòng Đắk Bla, những chiếc thuyền dài theo dòng cứ nhẹ trôi về làng, về buôn cùng với cá tôm, ngô lúa và sản vật của rừng. Chiều bên bến sông Đắk Bla ở bản Kon Tum Mơ Nây, bọn trẻ nô đùa tắm mát rộn rã trong khi những người phụ nữ giặt đồ sau một ngày lên rẫy. Bóng nắng ngả vàng cả một khúc sông.

Sẽ thật là may mắn cho những du khách yêu khám phá thiên nhiên nếu một lần ghé thăm, có cơ hội cưỡi voi đi theo dòng nước Đắk Bla mà ngược lên thăm những khu rừng ở phía cuối nguồn, nơi gần ngã ba sông nơi hợp về dòng Sê San hùng vĩ. Cùng thưởng thức món cá Anh Vũ nổi tiếng trong một chiều yên ả bên dòng nước, ngắm bóng hoàng hôn nhuộm bóng núi rừng ngả đỏ dòng sông, chắc hẳn du khách sẽ không thể nào quên được dòng sông kỳ lạ ấy, dòng sông chảy ngược như mang cả tâm hồn của núi rừng Tây Nguyên, Đắk Bla.