Xứng đáng là người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ

ANTĐ - Con trai tôi là Đào Duy Tùng, SN 1991, hiện đang làm việc tại Hà Nội. 2h sáng 21-8, con trai tôi trên đường đi làm về đến đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bị một nhóm thanh niên chặn đường đánh gây trọng thương. Rất may cho con trai tôi lúc đó gặp được tổ công tác Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội gồm các đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Nguyễn Xuân Mạnh, Vũ Tuấn Ngọc và Nguyễn Quang Tuấn, đang làm nhiệm vụ tuần tra, đã không quản đêm hôm mưa gió đưa con tôi đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe con trai tôi đang dần bình phục. 

Qua Báo An ninh Thủ đô, tôi và gia đình xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến ông Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ - CATP đã giáo dục, rèn luyện cán bộ chiến sỹ đúng với khẩu hiệu “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Gia đình chúng tôi xin đề nghị ông Giám đốc CATP và Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ có hình thức động viên khen thưởng kịp thời tổ công tác Đại đội 7, để xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.