Xúc động nghe Nguyên Hà hát về Sài Gòn những ngày giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nguyên Hà chia sẻ, cô muốn thông qua âm nhạc để lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Thông qua mạng xã hội, ca sĩ Nguyên Hà mới đây đã chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc mới – MV có tựa đề “Có bao lâu”. Giọng ca sinh năm 1988 tâm sự, đây là món quà tinh thần mà cô cùng nhạc sĩ Đông Phong mong muốn có thể góp phần xoa dịu những khó khăn, mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra trong cuộc sống; động viên, kết nối tâm hồn mỗi người xích lại gần nhau hơn.

Chia sẻ thêm về sản phẩm âm nhạc ý nghĩa này, Nguyên Hà cho biết, điều đặc biệt nhất của “Đã bao lâu” là có sự tham gia của dàn đồng ca gồm rất nhiều y bác sĩ cùng các sinh viên, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch và tất cả đều được thu “live” 100% qua điện thoại di động. Bên cạnh đó, MV còn ghi nhận sự xuất hiện của bố mẹ ruột và em gái Nguyên Hà. Cả ba người thân của nữ ca sĩ không chỉ góp mặt trong MV với tư cách người trong gia đình, mà họ còn chính là các bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện 199 thành phố Đà Nẵng và thời gian qua cũng trực tiếp tham gia chống dịch.

Cũng bởi thế, Nguyên Hà tâm sự, mỗi câu hát, mỗi hình ảnh trong ca khúc đều là nỗi nhớ, tình yêu, niềm tin vượt qua khó khăn để trở về “bình yên trong vòng tay nhau” như lời hát trong ca khúc.

"Mỗi lời hát đều chứa đựng những câu từ giản dị, đong đầy hình ảnh yêu thương gia đình cũng như những nỗi nhớ, niềm tin tích cực rằng vượt qua khó khăn sẽ có thể trở về bên nhau, biến khó khăn thành cơ hội, dịch bệnh cũng chính là lúc chúng ta được ngồi lại, nhìn ra hạnh phúc đến từ những điều tưởng chừng như rất đơn giản. Xin dành tặng ca khúc này cho ba mẹ và em gái. Gửi tặng đến tất cả chúng ta giữa những ngày yêu thương giãn cách." - Nguyên Hà xúc động tâm sự.

Nguyên Hà tiết lộ, dù sống cách xa nhà chri vài cây số song nhiều tháng qua, cô không thể trở về quây quần bên bố mẹ và gia đình. Bởi thế, bài hát như lời nhắn nhủ, gửi gắm niềm tin tới mọi người rằng: “Những yêu thương sẽ lấp đầy tất cả, thật lòng chia sẻ và gửi lời cảm ơn tới những ngày đã qua, rồi bình yên chắc chắn sẽ trở lại ngay bên hiên nhà”.

Nữ ca sĩ bày tỏ hy vọng giữa bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, MV sẽ phần nào xoa dịu những nỗi niềm, khó khăn và mất mát mà mỗi người đang phải đối diện. Bên cạnh phần âm nhạc sâu lắng và giọng ca tự sự trữ tình của Nguyên Hà, MV cũng khiến người xem xúc động với nhiều hình ảnh về Sài Gòn trong những tháng ngày dịch bệnh hoành hành và tinh thần chiến đấu chống dịch đầy quả cảm của các lực lượng y bác sĩ, cán bộ y tế, chiến sĩ nơi tuyến đầu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh và TP.HCM vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội nên ca khúc được Nguyên Hà thu âm 100% bằng điện thoại. Theo đó, Nguyên Hà kể, cô phải để điện thoại vào trong tủ rồi đứng hát. Phần đồng ca của gần 30 y bác sĩ, nhân viên y tế, sinh viên mình làm việc.

Chia sẻ về cảm hứng cho ra đời bài hát, nhạc sĩ Đông Phong cho, anh vào TP.HCM để tham gia một chương trình và sau đó vì thành phố phong toả nên không thể trở về Đà Nẵng như dự kiến. Quãng thời gian xa nhà, nỗi nhớ gia đình và sự đồng cảm với tâm trạng của nhiều tâm hồn trong cơn đại dịch đã là nguồn cảm hứng lớn để anh hoàn thành bản “demo” ca khúc chỉ trong vòng chưa đến 1 tiếng đồng hồ.