Xúc động nghe Đại tá 83 tuổi kể lại hai lần gặp Bác Hồ

ANTĐ - Có mặt tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng nay (18-5) tại Hà Nội, Đại tá Trương Vĩnh Thăng khiến toàn thể hội trường xúc động khi kể lại câu chuyện 2 lần được gặp Bác Hồ và học hỏi từ Người nhiều phẩm chất quý báu.

Tại Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay, Đại tá Trương Vĩnh Thăng - nguyên Hiệu trưởng trường Đào tạo lái xe 255 (thuộc Cục ô tô máy kéo, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng), hiện là lương y, Phó Chủ tịch Hội châm cứu Thăng Long - Hà Nội; Ủy viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội), vinh dự được mời lên sân khấu lễ kỷ niệm, kể lại những kỷ niệm của bản thân với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Mở đầu câu chuyện, Đại tá Trương Vĩnh Thăng nói trong niềm tự hào: "Cả tôi và bố tôi đều là bộ đội, cùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và rất may mắn khi cả hai bố con tôi đã được gặp Bác Hồ".

Ông Trương Vinh Thăng năm nay 83 tuổi, nhập ngũ năm 1946, năm 1953 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở Đại hội 802, Tiểu đoàn 632, Trung đoàn 45 pháo binh "Tất thắng" do Bác Hồ đặt tên. 

Xúc động nghe Đại tá 83 tuổi kể lại hai lần gặp Bác Hồ ảnh 1

Đại tá Trương Vĩnh Thăng trên sân khấu Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với câu chuyện 2 lần vinh dự được gặc Bác

Nhớ lại lần đầu tiên tôi được gặp Bác, vị đại tá già có 60 năm tuổi Đảng nhớ lại: "Đó là năm 1955, khi đó tôi có nhiệm vụ đưa Bác Hồ đến sân bay Bạch Mai thăm các đơn vị luyện tập diễu binh chuẩn bị ngày Quốc khánh 2-9. Bác đến vào buổi trưa. Người dặn tôi lái xe chậm và không bóp còi để bộ đội còn nghỉ trưa. Nhưng tiếng reo: A, Bác đến, Bác Hồ đến!, của một số bộ đội và dân quân du kích đã làm doanh trại bừng tỉnh. Chẳng ai bảo ai, mọi người cùng ùa đến quanh xe Bác trong niềm hạnh phúc khi được gặp vị cha già dân tộc".

Cả hội trường lặng im, dõi theo câu chuyện xúc động của nhân chứng sống kể về kỷ niệm với Bác Hồ kính yêu. Tiếp mạch câu chuyện, Đại tá Trương Vĩnh Thăng kể tiếp: "Lần thứ 2 tôi gặp Bác Hồ là vào một ngày tháng 8-1956, khi tôi được lệnh tới sân bay Bạch Mai đón khách quý. Thật bất ngờ khi vị khách đó chính là Bác Hồ. Người vẫy tay chào và bắt tay mọi người từ ở cửa sân bay, rồi Người đi một vòng quanh kiểm tra 2 chiếc xe. Bất giác, Người hỏi tôi: "Sao chú không tháo biển xe đi?", tôi trả lời: "Thưa Bác, cháu chưa kịp nghĩ ra là mình phải cảnh giác nên chưa kịp...". Nghe tôi nói vậy, Bác khen tôi thật thà và dặn: "Khi đi làm nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ đặc biệt, chú nhớ công tác đảm bảo bí mật lên hàng đầu". Bài học nâng cao cảnh giác trong chiến đấu tôi vinh dự được học từ Người và nhớ mãi tới tận bây giờ".

Xúc động nghe Đại tá 83 tuổi kể lại hai lần gặp Bác Hồ ảnh 2

Những kỷ niệm với Bác Hồ hiện lên chân thực, sinh động qua lời kể không chỉ khiến ông Trương Vĩnh Thăng (trái) mà cả người nghe xúc động, trào nước mắt

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng kỷ niệm về 2 lần được gặp Bác Hồ luôn in sâu trong tâm trí Đại tá Trương Vĩnh Thăng. "Sự gần gũi, bao dung, những cử chỉ, lời nói ân cần, giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa giáo dục sâu sắc của Người khiến chúng tôi không thể nào quên", vị đại tá 60 năm tuổi Đảng xúc động.

Chiến đấu, trưởng thành trong quân đội, sau khi giải ngũ, ông Trương Vĩnh Thăng luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác của Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh địa phương. Đặc biệt từ năm 1988 đến nay, ông đã châm cứu và chữa miễn phí cho hàng nghìn lượt người bệnh. "Tôi luôn tâm niệm học tập và noi theo tấm gương của Người. Không kể thời gian, tuổi tác hễ còn sức khỏe, minh mẫn thì còn tiếp tục giúp đỡ mọi người và coi đó là niềm vui trong cuộc sống", người vinh dự 2 lần được gặp Bác chia sẻ.