Xúc động hình ảnh cán bộ Công an lấy thân mình ngăn đoạn đê gia cố sắp vỡ trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, phát hiện một đoạn đê gia cố có nguy cơ bị vỡ, đồng chí Vũ Tuấn Lực đã lập tức lấy thân mình đè lên các bao tải vị trí xung yếu ngăn đê vỡ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến mực nước trên các sông, hồ trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, trong đó có xã Trần Phú tăng nhanh gây ngập lũ đối với một số địa bàn trong huyện.

Video ghi lại hình ảnh cán bộ Công an cùng nhiều người dân lấy thân mình ngăn đê vỡ trong đêm

Trước tình hình đó, Công an xã Trần Phú và các lực lượng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xuyên đêm triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Huy động hàng ngàn mét khối đất, cát để đắp đê ngăn lũ ở khu vực Đầm Buộm, thuộc xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ. Không quản ngại đêm tối, mưa dầm, thực hiện tuần tra kiểm soát tại các vị trí xung yếu trến địa bàn.

Xúc động hình ảnh cán bộ công an và nhân dân ngăn đê gia cố bị vỡ

Xúc động hình ảnh cán bộ công an và nhân dân ngăn đê gia cố bị vỡ

Đoạn đê gia cố ngăn nước lũ tràn qua đê gây nguy hiểm cho khu dân cư

Đoạn đê gia cố ngăn nước lũ tràn qua đê gây nguy hiểm cho khu dân cư

Trung tá Nguyễn Khắc Minh, Trưởng Công an xã Trần Phú cho biết: "Đoạn đê Đầm Buộm đoạn sông Bùi chảy qua xã Trần Phú có nguy cơ bị nước tràn. Chúng tôi đã khẩn trương cùng chính quyền cơ sở và nhân dân đắp đê gia cố cao đên 1,2 mét để ngăn nước tràn. Trên đoạn đê hơn 120 mét, lực lượng chức năng bố trí toàn bộ Công an xã, các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân phòng và nhân dân tham gia bảo vệ đê. Các tổ được phân công dải toàn bộ đoạn đê để kịp thời phát hiện những đoạn gia cố có nguy cơ mất an toàn".

Khoảng 0h15 ngày 12-9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Thượng uý Vũ Tuấn Lực, cán bộ Công an xã Trần Phú đã phát hiện đoạn đê được gia cố bằng bao tải đất, cát có dấu hiệu sắp vỡ. Giữa đêm tối, nước chảy siết, đồng chí Thượng uý Vũ Tuấn Lực đã không quản ngại nguy hiểm, lấy thân mình đè lên các bao cát vị trí xung yếu để ngăn không cho đê gia cố bị vỡ, đồng thời hô hoán người dân xung quanh và đồng đội hỗ trợ.

Trao đổi với PV, Thượng uý Vũ Tuấn Lực chia sẻ: "Thời điểm ấy khi đang tuần tra thì tôi phát hiện một đoạn đê gia cố bị cong, có nguy cơ vỡ. Khi ấy, không một chút chần chừ, tôi đã lao vào dùng tay, vai và đùi ghì chặt vào các bao cát, ngăn nước không ùa vào. Cùng với đó, tôi hô hoán để đồng đội và nhân dân đang ở gần đó kịp thời hỗ trợ, dùng các bao cát đè vào khu vực sắp vỡ. Sau khoảng gần 30 phút nỗ lực của nhiều lực lượng, đoạn đê gia cố đã được bảo vệ an toàn.

Khi sự việc xảy ra, dòng nước sông Bùi đã lên rất cao, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết nên không chần chừ dù chỉ một giây, tôi lập tức lao vào ngăn đê gia cố vỡ".

Hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô lấy thân mình giữ đê gia cố trong đêm được nhân dân địa phương ghi nhận, biểu dương.