TP.HCM

Xuất hiện người tự nhận là thân nhân bé trai bị bỏ rơi trên taxi

ANTĐ - Người đàn ông chở mẹ mình đến nhận bé trai bị bỏ rơi trên taxi nhưng chưa đưa ra được giấy tờ chứng minh. Ngoài ra trong nhiều ngày qua, có nhiều người đến xin nhận bé trai này làm con nuôi.

Liên quan đến vụ “người phụ nữ đón taxi trong đêm, rồi bỏ lại cho lái xe.. bé trai 2 tuổi” như ANTĐ online đã thông tin, trưa 3/12 có 2 người đến UBND phường 1, quận 8, TP.HCM – nơi đang tạm chăm sóc cháu bé, và tự nhận là người thân của bé trai này.

Đến trưa 3/12 có 2 người xuất hiện nhận lạ người thân của bé trai bị bỏ rơi nhưng chưa đưa ra được giấy tờ chứng minh

Người đàn ông này tên Liêm, chở theo người phụ nữ là mẹ ruột cuả ông. Ông Liêm cho hay, cháu bé nói trên tên thường gọi là bé Bo, gọi ông là ông dượng.

Cũng theo ông Liêm trình bày, Bo là con của cháu vợ của ông. Khi mới sinh do hoàn cảnh gia đình cha mẹ ruột của Bo quá khó khăn, nên ông đưa Bo về nhà nuôi dưỡng từ khi cháu bé này mới lọt lòng đến nay. Khoảng nửa tháng trước vì ông trị bệnh, gia đình đông con cái nên ông gửi bé Bo về nhà người thân ở Vũng Tàu nhờ chăm sóc giùm.

Mới đây ông đọc báo thấy hình ảnh bé Bo đăng tải với thông tin bị người phụ nữ lạ bỏ rơi trên taxi. Ngay lập tức trưa 3/12 ông chở mẹ ruột đến nhận bé Bo.

Tuy nhiên ông Liêm không xuất trình được giấy tờ nào để chứng minh. Cũng theo lý giải của ông Liêm, từ khi nhận nuôi bé Bo đến nay, gia đình ông chưa làm giấy khai sinh hay bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến đứa bé này.

Hỏi về việc nghi vấn đến vụ việc bé Bo bị người lạ bỏ rơi trên taxi, ông Liêm băn khoăn “tôi gửi cháu về Vũng Tàu mà giờ cháu lại lưu lạc đến đây. Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với cháu và chưa biết người phụ nữ bỏ rơi cháu trên taxi là ai”.

Hiện trường hợp ông Liêm và người mẹ ruột của ông, tự nhận là người thân của bé Bo đang được công an quận 8 phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác xác minh, làm rõ.

Trong diễn biến có liên quan, từ trưa 2/12 đến nay đã có hàng chục người dân đến UBND phường 1, quận 8,  xin nhận bé Bo làm con nuôi. Tất cả những người này đều biết thông tin, hình ảnh của bé Bo thông qua đọc báo.

Trước mắt đại diện UBND phường 1, quận 8,  chỉ ghi nhận sự hỗ trợ của những người dân ủng hộ bé Bo. Còn về lai lịch bé Bo thì cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác minh.

Như ANTĐ online đã thông tin, đêm 1/12 đến rạng sáng 2/12 có 1 người phụ nữ ẵm theo 1 bé trai khoảng 2 tuổi thuê taxi của ông Hồ Minh Thuận (SN 1967, ngụ quận 11) đi lòng vòng. Sau đó đến 1 địa điểm gần cầu Kênh Xáng, phường 1, quận 8,  thì người phụ nữ đó đã gửi bé trai cho ông Thuận,  với lý do để đi vào hẻm lấy tiền trả cước phí.

Tuy nhiên người phụ nữ lạ đã một đi không trở lại. Ông Thuận sau đó đã đưa bé trai nói trên đến công an địa phương để trình báo.