Xử thật nghiêm!

ANTĐ - Có lần ốm đi viện, sau khi khám, bác sỹ kê cho cái đơn thuốc, nói là toàn thuốc tốt cả và hướng dẫn tận tình đến quầy số mấy, số mấy mua. Cảm động quá. Ai dè trong đơn có cả món thực phẩm chức năng, không mua thì áy náy, mua thì ngốn đến nửa số tiền trong đơn.

- Bác sỹ không được kê thực phẩm chức năng, làm vậy là sai đấy.

- Thì ai còn vặn vẹo gì, khi thấy quảng cáo đến tận mây xanh về công dụng thì sướng, nhưng cái món này cứ phải uống tới cả năm, dăm trăm nghìn đồng một tháng, theo cho đến cùng, bệnh chẳng biết có đỡ nhưng khánh kiệt tài sản là cái chắc.

- Đấy là ông còn mua được loại hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ chứ mua phải thứ trôi nổi, hàng rởm, thì còn chết nữa, vừa mất tiền, vừa mang bệnh vào người.

- Chính xác, vừa rồi các lực lượng chức năng đã bóc gỡ hàng loạt các ổ sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thu giữ “thành phẩm” đến hàng tấn, “khủng” nhất là một nơi sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu đến chục tấn những thứ như nhau thai cừu, sữa ong chúa... toàn những thứ đắt tiền, cái “núi” hàng này mà tiêu thụ trót lọt chắc những tay làm hàng giả phải thu về cả “núi” tiền?

- Càng gần Tết, hàng giả, hàng kém chất lượng càng được dịp hoành hành. Tất nhiên, bọn vô lương tâm thì lúc nào cũng vô lương tâm, nhưng đến dịp Tết thì chúng mới ra tay vơ vét. Nghĩ mà hãi, Tết đến mà cứ nơm nớp miếng ăn miếng uống bị nhiễm độc. 

- Lo là đúng, nhưng đừng hoang mang vì lực lượng chức năng đang đánh mạnh, tôi chỉ mong xử “điểm” vài vụ thật nghiêm, có thế bọn vô lương tâm mới tỉnh ra.