Xử lý nghiêm các lái xe đi sai làn, tháo dải phân cách cứng trên cầu Thanh Trì

ANTD.VN - Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết, đang tăng cường xử lý nghiêm đối với các lái xe ô tô đi sai làn trên cầu Thanh Trì. Đáng nói, không những vi phạm Luật Giao thông, các lái xe vi phạm này còn tháo dải phân cách cứng để trốn tránh CSGT xử phạt.

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều video clip ghi lại hình ảnh các lái xe ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ ở trên cầu Thanh Trì, Hà Nội. Theo đó, hàng trăm phương tiện ô tô đi từ hướng Gia Lâm sang Hoàng Mai thay vì đi vào phần đường của mình, đã len vào làn đường phía trong dành cho xe máy, mô tô. Đáng nói, khi phát hiện CSGT làm nhiệm vụ xử lý vi phạm phía trên, các lái xe này đã dừng xe lại, hò nhau tháo những thanh sắt chắn ngang được làm dải phân cách cứng để lái xe vào giữa cầu. Hành vi của các lái xe đã khiến cho cầu Thanh Trì lâm vào ùn tắc, nguy cơ xảy ra TNGT rất lớn.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, chỉ huy Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Cầu Thanh Trì trong thời gian qua lưu lượng phương tiện tăng cao. Càng đến cuối năm, mật độ phương tiện càng lớn. Nhiều lái xe đã vi phạm đi vào phần đường dành cho xe mô tô, xe máy ở cả hai chiều đường.

Nhiều lái xe tháo dải phân cách cứng để "né" sự kiểm tra, xử lý của CSGT

Để đảm bảo ATGT, Đội CSGT số 14 đã tăng cường lực lượng tham gia tuần tra, phân luồng và xử lý đối với các vi phạm. Hành vi của các lái xe này là vô cùng nguy hiểm, có thể xảy ra TNGT bất cứ lúc nào.

"Trong những ngày tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường lực lượng để kiểm tra, xử lý những vi phạm này..." - chỉ huy Đội CSGT số 14 cho biết.

Trước đó, trên khu vực cầu Thanh Trì đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng gây chết người. Mới đây nhất một chiếc xe khách đã húc văng dải phân cách lao đầu xe ra ngoài và chỉ chút nữa là rơi xuống sông Hồng. Vụ tai nạn dù may mắn không có thương vong về người nhưng hàng chục hành khách trên xe bị nạn đã bị một phen kinh sợ...