Xót xa những thảm án mẹ nhẫn tâm giết con ruột

ANTD.VN - Có câu “hổ dữ không ăn thịt con” nhưng gần đây, do mâu thuẫn gia đình, có những người mẹ đã tàn nhẫn xuống tay với chính những đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Những hành vi đó, bất luận lý do gì cũng đáng bị xã hội lên án, pháp luật xử lý nghiêm minh.

Công an tỉnh Hà Giang lấy lời khai đối tượng Phàn Mùi Mấy

 Hà Giang: Mẹ đẻ giết 3 con nhỏ rồi trốn vào rừng sâu

Rạng sáng ngày 16-8 tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. 

Do mâu thuẫn gia đình nên nghi can là Phàn Mùi Mấy (25 tuổi), dân tộc Dao đã giết chết 3 con đẻ của mình gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất SN 2011; cháu thứ hai SN 2013 và cháu bé mới 14 tháng tuổi rồi trốn vào rừng sâu. Nghi can đã đốt 3 người con ruột của mình và đốt cháy một góc nhà.

Hơn 12h đồng hồ truy tìm, cho đến 20h cùng ngày, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ thành công nghi can. Qua đấu tranh ban đầu,  Phàn Mùi Mấy đã khai nhận giết chết 3 con ruột của mình.

 Hải Dương: Mẹ sát hại 2 con rồi tự sát

Cách đây không lâu, thảm án mẹ giết con rồi tự sát xảy ra tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương chiều 19-4 đã làm bàng hoàng những người dân sống tại địa phương.

Do mâu thuẫn gia đình giữa anh Nguyễn Văn Thế và vợ là chị Trần Thị Huế (SN 1982), chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ vào ca nước ép 2 con là cháu Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) cùng uống.

Tuy nhiên, do cậu con trai 5 tuổi không chịu uống, Huế đã dùng dao nhọn đâm vào bụng cháu Hoàng và tự đâm vào bụng mình. Hậu quả, cháu Hoàng đã chết trên đường đi Bệnh viện huyện Kim Thành cấp cứu, còn Huế được đưa đi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng đến đêm hôm sau tử vong.

Cháu Huy được gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị nhưng do vết thương quá nặng, cháu đã không qua khỏi và tử vong vào ngày hôm sau.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng

Bình Phước: Mẹ giết 2 con ruột, vứt bỏ xuống giếng

Vụ thảm án kinh hoàng này từng gây rúng động dư luận Bình Phước về mức độ nghiêm trọng. Nghi can trong vụ án này là Điểu Thị Chanh (26 tuổi, trú xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước), còn nạn nhân chính là hai con trai ruột của Chanh là Điểm Mrang (5 tuổi) và Điểu Bách (3 tuổi).

Trước đó, ngày 15-7, anh Điểu Son (chồng Chanh) đi làm về không thấy hai con trai đâu anh Son hỏi thì Chanh nói là ở trong buồng. Khi anh Son vào buồng tìm con thì Chanh chạy ra vườn tre trước nhà trốn.

Biết có chuyện chẳng lành, anh Son hô lên để người thân và hàng xóm phụ tìm con. Ngay sau đó, mọi người cùng đi tìm thì hốt hoảng thấy xác hai cháu đang nằm dưới giếng sâu 17m sau nhà. Mọi người đã leo xuống đưa thi thế hai cháu lên và báo cơ quan công an xuống hiện trường điều tra.

Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định Điểu Thị Chanh chính là nghi phạm, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Chanh.

Chanh đã khai nhận hành vi giết hai con trai bằng cách thắt cổ và đâm bằng dao nhọn rồi thả xuống giếng.

Mẹ nhẫn tâm bỏ con 1 tháng tuổi xuống suối

Ngày 3-8, Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự đối với Thị Rôn (SN 1994, Trú xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 31-7, Rôn lấy khăn quấn mặt và người con trai là cháu Điểu Hoàng 1 tháng tuổi lại rồi đem ra khe suối cách nhà 200m. Tại đây, Rôn để cháu Hoàng lại khe suối rồi bỏ đi. Nửa tiếng sau thấy Rôn về tới nhà thì mọi người hỏi, Rôn thản nhiên nói vứt cháu Hoàng ở khe suối. Khi mọi người chạy đến thì cháu Hoàng đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra Rôn khai nhận do trong cuộc sống hằng ngày, do chồng là Đ.G không lo lắng việc nhà, chơi game suốt ngày, trong khi đó mẹ chồng là bà T.H thường xuyên chửi mắng, dẫn đến Thị Rôn ức chế chế tâm lý và nảy sinh ý định trút giận lên đứa con trai nhỏ, chỉ vừa hạ sinh 1 tháng tuổi.

Khu nhà nơi Thị Rôn sinh sống cùng gia đình chồng ở xã Đoàn Kết

Trên đây chỉ là những vụ việc điển hình xảy ra trong thời gian qua, trước đó báo chí cũng đã thông tin rất nhiều vụ việc tương tự. Chỉ vì một vài phút giây nông nổi, không kiềm chế được mình, những người mẹ này đã gây ra tội ác tày trời mà xã hội không thể dung thứ.