Xót xa người mẹ bị con trai dùng súng... xin đểu

ANTĐ - Những tưởng người con trai duy nhất sẽ phụng dưỡng mẹ già và người cha đang cận kề với cái chết vì ung thư, thế nhưng, cậu quý tử này liên tục vòi vĩnh tiền, thậm chí, còn rủ rê đồng bọn về nhà mang theo súng và nhiều dao kiếm để uy hiếp mẹ mình hòng lấy tiền hút chích.

Những tưởng người con trai duy nhất sẽ phụng dưỡng mẹ già và người cha đang cận kề với cái chết vì ung thư, thế nhưng, cậu quý tử này liên tục vòi vĩnh tiền, thậm chí, còn rủ rê đồng bọn về nhà mang theo súng và nhiều dao kiếm để uy hiếp mẹ mình hòng lấy tiền hút chích.

Bi kịch đến từ "nàng tiên nâu"

Vào khoảng 20h ngày 16/8/2011, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1984, trú tại xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội rủ bạn là Nguyễn Thành Trung (SN 1976, ở phường Thành Công, Ba Đình) đi taxi từ phố Láng Hạ về nhà mình. Trên đường đi, Tuấn Anh nhờ Trung gọi điện thoại về nhờ mẹ trả nợ giúp khoản tiền nợ 30 triệu đồng, nhưng bà Vương Thị Tâm không đồng ý vì đã quá quen với việc Tuấn Anh cứ hết tiền lại về xin gia đình tiền để thỏa mãn những cơn nghiện. Khoảng 22h cùng ngày, sau khi nhận được sự trả lời dứt khoát không cung cấp thêm tiền cho người con hư hỏng nữa từ mẹ, Tuấn Anh tức tối lấy súng tự chế bắn 1 phát vào khung cửa tôn của chính... nhà mình.

Trước tình hình đó, bà Tâm đành phải gọi điện báo Công an huyện Song Phương đến bắt đứa con trai độc nhất. Đến chiều ngày hôm sau, Nguyễn Tuấn Anh bị Công an huyện Song Phương bắt giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng súng trái phép,...

 

Tuấn Anh bắn 1 phát súng tự chế vào khung cửa tôn nhà mình,
uy hiếp mẹ đẻ (Ảnh minh họa)

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận, do nghiện ngập ma túy đã lâu, gần đây lại chuyển sang dùng loại ma túy đá nên hàng ngày, gã phải tiêu tốn hết nhiều tiền. Trong những lần chơi bời đó, Tuấn Anh đã vay bạn 30 triệu, nay đến hạn không có tiền trả. Trong lúc cùng quẫn, Tuấn Anh đã nghĩ đến cách uy hiếp mẹ mình để lấy tiền trả nợ.

Hy vọng con hoàn lương

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, bà Tâm kể, có nằm mơ, bà cũng không ngờ được rằng chính người con trai mà bà hết mực yêu thương lại cả gan làm cái chuyện trái với luân thường đạo lý ấy. Thời gian xảy ra sự việc, chồng bà "án tử" treo trước mặt vì bệnh tật, tưởng con trai là chỗ dựa tinh thần duy nhất ai ngờ... Bà Tâm ngậm ngùi: "Sinh con ra, trong thâm tâm ai cũng luôn mong muốn những đứa con mà mình hết mực yêu thương sẽ trưởng thành người có ích cho gia đình và xã hội, nhưng nay chuyện xảy ra với gia đình tôi thật đau lòng". Càng đớn đau hơn khi chính con trai liên tục gọi bà là "mày" và nhiều lần đe dọa bà "không cho tiền thì tao sẽ giết".

Ngay từ thời học phổ thông, Tuấn Anh đã tỏ ra khó dạy bảo. Tuấn Anh chỉ học đến năm lớp 10 rồi bỏ học, bởi thường xuyên tham gia các vụ đánh nhau trên địa bàn. Sau khi nghỉ học, Tuấn Anh vào nhà cậu ruột tận Đắk Lắk để nuôi ong. Chính trong thời gian này, gã mắc vào vòng xoáy ma túy. Ngày xảy ra sự việc, chồng bà Tâm đang vào giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư vòm họng. Con bị bắt được 3 tháng thì ông cũng trút hơi thở cuối cùng.

Bất lực trong việc dạy bảo đứa con "nghịch tử", bà Tâm mới phải nhờ đến sự trợ giúp của cơ quan nhà nước. Bà Tâm chia sẻ: "Sự việc xảy ra trong gia đình tôi, nguyên nhân cũng là do ngày trước, vợ chồng tôi quá chiều con. Bây giờ, nghĩ trách con thì ít mà trách bản thân mình thì nhiều. Cứ nghĩ chiều con, cho con cuộc sống sung sướng thoải mái, muốn gì có nấy, không phải lo nghĩ nhiều là con sẽ trưởng thành nên người. Ai ngờ... như thế là vô tình đẩy con vào những thói hư tật xấu, làm cho con ỷ lại mà không có ý chí vươn lên...".

Giờ đây, chồng mất, người con gái đi lấy chồng, Tuấn Anh thì đi cai nghiện, một mình bà Tâm sống trong căn nhà khang trang nhưng trống trải. Trong thâm tâm, bà vẫn mong ngày người con trai cai nghiện thành công trở về, cho dù theo bà đó là "hy vọng mong manh". Nhưng cho dù thế, bà vẫn chưa khi nào thôi hy vọng, thi thoảng, bà vẫn vào trại thăm và động viên con sớm cai nghiện thành công để trở về cùng với gia đình. Tấm lòng của người mẹ lúc nào cũng bao dung như thế, mong sao gã trai trẻ sớm nhận ra con đường thiện khi trở về…