Theo bà Trịnh Thị Huôl (62 tuổi, bà ngoại của em Thảo Duy) cho biết: “Cách đây một tuần, sau khi đi học về cháu bảo là cháu bị khó chịu trong người và nôn ói liên tục không hết. Ngay sau đó bà đã nhờ người phụ đưa cháu đi bệnh viện đa khoa thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), rồi lên bệnh viện đa khoa Sóc Trăng và chuyển lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM). Tại nơi đây bác sĩ cho biết Thảo Duy mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối”.
![]() |
“Nghe đến đây tôi như người thất thần, bủn rủn tay chân vì thương cho đứa cháu ngoại tội nghiệp, cháu gái tôi còn quá trẻ nhưng không may lại mang căn bệnh nặng như thế. Hôm trò chuyện với cháu trên giường bệnh tôi bảo ngoại có cho thầy cô và bạn bè của con biết là con đang bị bệnh thì cháu bảo "ngoại cho hay làm chi để thầy cô và bạn bè lo lắng thêm, con không muốn mọi người phải lo lắng vì con". Có vẻ Thảo Duy biết được căn bệnh nguy hiểm của mình nên cháu cũng không nói gì thêm nữa mà quay mặt đi nơi khác rồi rưng rưng nước mắt”. Bà Huôl nghẹn ngào.
Được biết do cuộc sống gia đình khó khăn nên ba mẹ của Thảo Duy lên TPHCM làm ăn đã 10 năm nay, chỉ còn em và người anh trai sống ở quê nhà với bà ngoại, năm rồi người anh trai tốt nghiệp lớp 12 xong rồi sau đó cũng lên TPHCM tiếp tục công việc học của mình, chỉ còn lại mỗi em sống với bà ngoại, hay tin em bị bệnh ba mẹ em bỏ hết công ăn việc làm đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương thay phiên nhau chăm sóc cho em. Riêng bà ngoại của Thảo Duy cũng thuê nhà trọ ở gần bệnh viện để nắm tình hình sức khỏe của cháu gái mình.
![]() |
BCH đoàn trường THPT Vĩnh Hải kiểm đếm lại số tiền mà thầy cô và học sinh của trường giúp đỡ em Thảo Duy |
Cô Hứa Thị Trúc Linh, hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Hải cho biết: “Thảo Duy là một cô học trò ngoan hiền, học giỏi, luôn luôn lễ phép với thầy cô và thường xuyên đối xử tốt với bạn bè và những người xung quanh. Hay tin em mắc bệnh nặng, chúng tôi rất bất ngờ và xót thương cho em. Gia đình Thảo Duy rất khó khăn, nên sau đó nhà trường đã chỉ đạo BCH đoàn trường tổ chức cuộc vận động quyên góp tiền trong toàn thể giáo viên và học sinh của trường để giúp đỡ cho em. Thông qua cuộc vận động được khoảng 12 triệu đồng, số tiền này đã được nhà trường chuyển khoản đến cha mẹ Thảo Duy để lo chi phí chữa bệnh cho em”.
“Hiện tại nhà trường đang tiếp tục vận động sự giúp đỡ từ những người xung quanh, chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân tiếp tục giúp đỡ cho em Thảo Duy, nhằm san sẻ cho cha mẹ em bớt đi gánh nặng về cho phí điều trị. Cầu mong một phép mầu để giúp em mau hồi phục sức khỏe như trước đây, để em tiếp tục con đường học vấn như các bạn cùng trang lứa”, cô Trúc Linh tâm sự.
Mọi sự giúp đỡ cho em Thảo Duy có thể chuyển đến cô Lý Thị Yạ, bí thư đoàn trường THPT Vĩnh Hải, STK: 7606215021491, ngân hàng Agribank chi nhánh Vĩnh Châu, Sóc Trăng với nội dung giúp đỡ em Nguyễn Thảo Duy trị bệnh.