Xông vào tận nhà đoạt mạng người quen vì 'ma men' kích động

ANTD.VN - Ngày 22-7, TAND TP Hà Nội đưa Đào Văn Lân (SN 1965, trú ở Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Phạm Văn Huân (SN 1972), trú cùng địa phương.

Cáo trạng truy tố cùng các lời khai cho thấy, Đào Văn Lân từng bị CAH Thanh Oai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, sau đó Lân không thay đổi mà tiếp tục “dính” vào cờ bạc mỗi khi nông nhàn.

Bị cáo Lân khai, bản thân hay đi chia bài thuê cho các “chiếu bạc”. Mỗi lần đi làm thuê, đối tượng đều mang theo dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) để "phòng thân". Và rồi trong một đêm định mệnh, đối tượng đã dùng chính con dao “phòng thân” này đâm chết người có mối quan hệ khá thân thiết.

Đào Văn Lân bị đưa ra tòa xét xử

Cụ thể, tối 2-10-2018, sau khi uống rượu ngà ngà, Lân mang theo dao tới nhà anh Phạm Văn Huân (trú huyện Thanh Oai) để tìm đánh chủ nhà vì nghe tin anh này coi thường mình.  

Tại đây, Lân thấy các anh Tào Văn Chính, Đào Văn Vui, anh Lê Quốc Ân và một số người khác đang ngồi chơi bài chắn trong phòng khách của gia đình anh Huân, trong khi chủ nhà chỉ ngồi uống nước.

Lân chửi, thách thức anh Huân: “Tao nghe tin mày coi thường tao, mày có thích chết không”. Anh Huân vẫn bình tĩnh: “Sao anh lại nói thế”. Nhưng vừa dứt lời, anh Huân bị Lân rút dao đâm. Cố bỏ chạy về phía góc nhà, nhưng anh Huân vẫn bị Lân đuổi kịp và dùng dao đâm 2 nhát trúng vào vùng lưng, vai trái.

Chứng kiến cảnh tượng này, anh Tào Văn Chính xông vào ôm ghì tay cầm dao của Lân để can ngăn. Được giải cứu, anh Huân chạy ra ngõ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên sau đó anh Huân tử vong.

Cũng theo tài liệu truy tố, sau khi bị anh Chính ôm, Lân đã vung dao khiến người can ngăn bị thương, đồng thời đe dọa giết con trai chủ nhà. Ngay trước đó, lúc Lân đâm anh Huân, chị Nguyễn Thị Vóc (SN 1979, vợ của anh Huân) nghe tiếng ầm ĩ nên chạy từ phòng ngủ ra.

Thấy anh Chính đang ôm Lân, chị Vóc cũng xông đến ôm giữ đối tượng đâm chồng từ phía sau. Bị ôm, Lân chửi anh Chính: “Mày không buông ra, tao đâm cả mày”. Cùng thời điểm, Lân thấy anh Phạm Tiến Anh (SN 2001, con trai anh Huân) nên cũng quay sang chửi và đòi đâm chết cả con chủ nhà.

Bố bị đâm và bản thân bị uy hiếp, anh Tiến Anh liền vớ chiếc điếu cày xông tới vụt vào mũ cối Lân đội đầu, rồi chạy ra sân. Sau đó, do bị mọi người căn ngăn nên Lân cầm dao bỏ ra ngoài. Mờ sáng hôm sau, đối tượng đến CAH Thanh Oai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội gây ra.

Sau nửa ngày xử án, xét thấy hành vi phạm tội là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện rõ tính côn đồ nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đào Văn Lân tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho thân nhân bị hại.