Xông vào nhà thách thức, bị chủ nhà đâm chết

ANTĐ - Chứng kiến cảnh vị khách không mời mà đến đứng trên giường nhà mình ưỡn ngực thách thức, Tùng đã cầm dao chọc tiết lợn lao vào.

Khoảng 12h ngày 7- 7, trong khi đang ở nhà cùng vợ tại số 9 phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vũ Thanh Tùng (SN 1975), bất ngờ tiếp 2 thanh niên không mời mà đến. Bước chân vào nhà mà không cởi giày dép, một thanh niên đứng giữa nhà, người còn lại nhảy lên giường. “Đề nghị các anh ra khỏi nhà tôi”. “Không ra thì làm sao. Đây là nhà ông anh bọn tao”, một trong hai thanh niên thách thức.

Vũ Thanh Tùng

Tùng lập tức chạy sang CAP Phạm Đình Hổ để trình báo. Nhưng được nửa đường, chợt lo vợ con ở nhà sẽ bị 2 thanh niên lạ mặt hành hung nên quay về. Đến cửa nhà, Tùng chứng kiến vợ cầm máy ảnh chụp người thanh niên đang đứng trên giường trong bộ dạng ưỡn ngực…mời chụp. Không kiềm chế được bản thân, Tùng cầm con dao chọc tiết lợn, lao vào đâm trúng bụng người thanh niên. Nhát đâm hiểm khiến người này ngã gục, rồi được người đi cùng vội vã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng nên thanh niên này sau đó đã tử vong.

Sau khi gây án, Vũ Thanh Tùng đến CAP Phạm Đình Hổ đầu thú. Nạn nhân bị đâm chết được xác định danh tính là Trần Việt Hưng (SN 1979), có 2 tiền án, nhà ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Thông tin ban đầu cho biết, người nhà anh Tùng có vay nợ khoản tiền khoảng 300 triệu đồng, và hiện chưa trả hết nợ. CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt Vũ Thanh Tùng về hành vi giết người; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.