Xôn xao dư luận vì những chuyện kỳ lạ

(ANTĐ) - Bé sơ sinh có 4 cánh tay, cậu bé câm điếc nghiện uống xăng, quái nhân nhân ôm xác vợ ngủ 5 năm, siêu nhân phun sữa, thổi bong bóng bằng mắt... là những chuyện đang gây xôn xao dư luận Việt Nam.

Bé trai mới sinh... đã có 4 cánh tay

Vào những ngày gần đây, người dân ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi (huyện Châu Thành, Tây Ninh) bị sốc trước thông tin chị Lê Thị Ngọc Giàu, 23 tuổi, vừa sinh một bé trai có khuôn mặt khôi ngô nhưng ngoài hai cánh tay bình thường, bên ngực trái của bé còn có thêm hai cánh tay nhỏ hơn nằm úp vô thân hình. Mỗi bàn tay của tay phụ cũng có năm ngón cùng với móng tay, lông tay đầy đủ nhưng đều không cử động được. Phía dưới hai cánh tay phụ còn có một khối u tròn.

Bé trai mới sinh... đã có 4 cánh tay. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Bé trai mới sinh... đã có 4 cánh tay. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Chị Giàu cho biết trên báo Pháp luật TP HCM: Bé Luyền là con thứ ba, mới được hơn 20 ngày tuổi. Lúc mang thai khoảng 4-5 tháng, chị có đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khám, thì phát hiện thai nhi có một chân bị teo, bác sĩ có khuyên nên đến Bệnh viện Từ Dũ để bỏ thai. Tuy nhiên, sau khi khám lại ở Bệnh viện Từ Dũ, thấy thai nhi chỉ bị teo một chân (không phát hiện có bốn cánh tay) và do không đủ tiền làm phẫu thuật bỏ thai nên chị trở về nhà.

Ngày 27/9 vừa qua, gia đình chị Giàu đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị. Theo tiến sĩ Trương Quang Định, Phó Giám đốc bệnh viện, kết quả khám lâm sàng cho thấy, bé có thêm hai tay phụ là do bị thai ký sinh - một bất thường trong phát triển bào thai hiếm gặp, có tỉ lệ mắc 1/50.000 bé. Và dự kiến, bệnh nhi sẽ được phẫu thuật bóc tách 2 tay phụ trong tuần tới.

Cậu bé câm điếc nghiện uống xăng

Vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, dư luận cả nước rộ tin về một cậu bé câm điếc 16 tuổi ở ấp 1, xã Bình Phong Thạnh (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), tên Hồ Văn Thạo có thói quen kỳ lạ: nghiện uống xăng.

Cậu bé câm điếc nghiện uống xăng.

Cậu bé câm điếc nghiện uống xăng.

“Thằng Thạo câm nó sục sạo khắp nơi ăn cắp xăng. Cả xóm này ai cũng đụng nó hết. Mỗi bận, nó gom từ mấy xị đến hơn 1 lít để uống”, ông Lê Văn Thôn, 75 tuổi, người dân ở ấp 1 cho biết.

Bà Hồ Thị Sáu, 81 tuổi, bà nội của Thạo kể: Thạo là đứa con duy nhất của Sáu Bùa với người vợ trước. Khi em còn đỏ hỏn, mẹ Thạo đã bỏ nhà đi biệt. Cha của em lấy vợ mới, sống riêng. Từ 8 tháng tuổi đến nay, em sống với bà nội và mang họ của bà - Hồ Văn Thạo. Do câm điếc và nhà nghèo nên Thạo không được học hành. Hiện Thạo sống với 7 người thân đủ các thế hệ trong căn nhà tuềnh toàng này, trong đó đa số bị bệnh - chủ yếu là thiểu năng trí tuệ.

Ngày 30/8, ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An, cho hay: Hồ Văn Thạo đã được tiếp nhận vào trung tâm này và hưởng chế độ trợ cấp 450 ngàn đồng/tháng, chưa kể các vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Quái nhân ôm xác vợ ngủ suốt 5 năm

Đó là ông Lê Vân, sinh năm 1954, sống ở Thăng Bình, Quảng Nam. Câu chuyện kì dị nhưng cũng đầy xúc động của ông Lê Vân ôm xác vợ ngủ suốt 5 năm đã được không chỉ báo chí trong nước, mà cả khá nhiều báo nước ngoài đưa tin.

Ông Lê Vân ôm xác vợ ngủ suốt 5 năm.

Ông Lê Vân ôm xác vợ ngủ suốt 5 năm.

Cuối năm 2003, bà Phạm Thị Sang, vợ ông Lê Vân, đang ngủ cùng 3 đứa con nhỏ thì đột ngột chết không rõ nguyên nhân. Gia đình đưa thi thể bà Sang chôn ở nghĩa trang cách nhà khoảng 1 km. Năm 2004, người dân địa phương phát hiện mộ bà Sang bị ông Vân đào bới, đã báo chính quyền địa phương lập biên bản, yêu cầu chôn lại.

"Hồi mới chôn vợ xong, đêm mô tui cũng lên mộ của bả để ngủ. Gần 20 tháng sau ngày bả mất, ngủ trên mộ sợ gió, mưa, sương lạnh nên tui quyết định đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng bả. Nhưng mấy đứa con phát hiện và không cho tui lên mộ bả nữa... Thấy sống với bả như vậy khổ quá, vào khuya ngày 16/11/2004, một mình tui lên mộ và quyết định đào mộ để đưa xác bả đưa về nhà cho tiện, cho ấm cúng", ông Vân kể.

Từ đó đến khi bị phát hiện vào năm 2009, ông Vân và người con út 12 tuổi vẫn đêm đêm ngủ cùng pho tượng thạch cao có xác vợ.

Người nam châm

Anh Tạ Quang Thanh, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP Hải Phòng, đã phá vỡ mọi kỷ lục về cơ thể người hút đồ vật ở Việt Nam, khi anh hút phiến đá nặng tới 42kg.

Người nam châm Tạ Quang Thanh.

Người nam châm Tạ Quang Thanh.


Sở dĩ anh Thanh làm được việc kỳ diệu này là do anh đã theo học bộ môn cảm xạ học - có thể giúp con người có được 1 sức khỏe tốt, ổn định. Ngoài anh Thanh, ở Việt Nam còn rất nhiều người có khả năng hút các vật kim loại khác, như: dao, dĩa, đĩa, bàn là...

Siêu nhân phun sữa, thổi bong bóng... bằng mắt

Ông Nguyễn Văn Diệu (tên thường gọi là Xuân Diệu) là người lập kỷ lục Việt Nam năm 2005. Biệt tài của ông là phun sữa, nước; thổi bong bóng và bơm xe bằng... mắt.

Ông Nguyễn Văn Diệu có biệt tài phun sữa, nước; thổi bong bóng... bằng mắt.

Ông Nguyễn Văn Diệu có biệt tài phun sữa, nước; thổi
bong bóng... bằng mắt.


Ông Diệu kể, năm lên 14, 15 tuổi do vô tình, ông nhận thấy hễ khi bịt miệng và mũi lại rồi vận lực, thấy có hơi thoát ra từ hai lỗ nhỏ trên hai đầu mí mắt dưới. Đến đầu năm 2004, ông xem chương trình kỷ lục gì đó của thế giới trên tivi, thấy người ta biểu diễn màn phun nước bằng mắt và chợt nghĩ có lẽ mình làm được. Từ đó, ông lén tập thử. Ban đầu ông bị sặc nước muốn tắt thở, đầu choáng và nhức lắm, nhưng lần lần rồi nước cũng chảy rỉ rỉ lên hai con mắt. Cứ như thế hơn một tháng sau, ông cũng phun ra được hai vòi nước ngăn ngắn cỡ gần 1m. Tháng thứ hai thì nó bắn thành tia dài...

Ngoài biệt tài phun nước hay sữa bằng mắt, ông Diệu còn có thể thổi được bong bóng phồng lên và bơm xe từ hai lỗ nhỏ ở mí mắt.