Xóm nghèo tang tóc sau thảm hoạ cháy

ANTĐ - Không khí đau thương bao trùm khắp làng trên xóm dưới ở xã Tân Dân. Có lẽ hiếm xã nào lại có nhiều đám tang trong một ngày như thế.

Đối với người dân thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão - TP Hải Phòng, vụ hỏa hoạn chiều 29-7 đã để lại những nỗi đau vô hạn.

Trong 13 công nhân xưởng may gia công giày tử vong ngày 29-7, có 10 người ở xã Tân Dân, tất cả đều có hoàn cảnh rất khó khăn: Chị Nguyễn Thị Ngàn mang thai 5 tháng; Phạm Thị Nhật bị chồng bỏ, có con trai 11 tuổi; chị Nguyễn Thị Tuyến có con trai mới 7 tháng tuổi; chị Nguyễn Thị Hà có 2 con trai mới 4 tuổi và 2 tuổi…

Chứng kiến cảnh những nạn nhân bị lửa thiêu đốt cháy sém đang nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp - Hải Phòng, ai cũng xót xa. Hầu hết nạn nhân đều mới độ tuổi đôi mươi, xuất thân từ những gia đình nghèo khó ở xã Tân Dân. Họ vừa được chủ doanh nghiệp tuyển vào làm việc, chưa ký hợp đồng lao động và không có BHYT.

Trên giường bệnh, chị Đoàn Thị Thu Sen (SN 1990) thất thần nhớ lại: Ngọn lửa bùng lên chặn mất cửa duy nhất của nhà xưởng khiến toàn bộ công nhân hoảng loạn. Khói mù mịt và sức nóng khiến nhiều người ngạt thở và bất tỉnh. Những người còn lại gào khóc và giẫm đạp lên nhau tìm lối thoát. Nhiều công nhân đã liều mình lao qua ngọn lửa nhưng do cửa ra vào rất hẹp nên chỉ vài người may mắn thoát được.

Ông Bùi Văn Biên đau xót vì 2 người con cùng chết thảm trong vụ cháy

Số còn lại gục ngã ngay trước cửa và bị ngọn lửa thiêu chết trong khoảnh khắc. “Dù chân tay bủn rủn khi chứng kiến cảnh tượng ấy nhưng tôi cũng lấy hết can đảm lao ra cửa, chỉ thấy toàn thân rát bỏng vì quần áo, tóc tai cháy rụi cho đến khi bất tỉnh”- chị Sen thảng thốt.

Anh Phạm Huy Lợi, chồng chị Sen, rầu rĩ cho biết chị gái của anh là Phạm Thị Nhật đã thiệt mạng trong đám cháy. Nằm kế bên chị Sen, chị Vũ Thị Hồng (SN 1981) toàn thân co giật liên hồi bởi vết phỏng sâu hành hạ. Hoàn cảnh chị Hồng rất khó khăn, chồng không có việc làm ổn định, 2 con còn nhỏ.

Khi xảy ra đám cháy kinh hoàng, bà Bùi Thị Đọc đang dọn dẹp trong vườn nhà gần đó. Ngay lập tức, bà vội lao ngay về xưởng may và chết sững khi chứng kiến cảnh chồng mình đang ôm chặt cô con gái toàn thân cháy sém. Ông Phạm Văn Dũng, chồng bà Đọc, nhớ lại: “Tôi có mặt tại xưởng khi đám cháy vừa bùng lên. Cửa ra vào đã bị bức tường lửa bịt kín. Phía trong, những tiếng gào thét, kêu cứu, khóc la tuyệt vọng vẳng ra khiến hàng trăm người thân của các công nhân đứng bên ngoài rụng rời”.

Ông Bùi Văn Biên, 56 tuổi, nhà cách xưởng khoảng 300 m, ngồi thất thần trước di ảnh 2 con. Chị Bùi Thị Yến, vừa tốt nghiệp ĐH đang tìm việc và em Bùi Xuân Anh, mới thi đỗ ĐH đang chờ ngày nhập trường, tranh thủ làm giúp chị gái - chủ xưởng Bùi Thị Hiên. Ông Biên đã mất đi cả 2 con, trong khi con gái lớn đang bị công an tạm giữ. Vợ ông cứ vật vã bên quan tài con trai. Thi thể chị Yến vẫn chưa được đưa về do phải chờ kết quả giám định.

Bệnh viện Việt Tiệp đã tiếp nhận 15 nạn nhân để sơ cứu ban đầu và điều trị. Đến sáng 30-7, 8 nạn nhân đã được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên điều trị do sức khỏe diễn biến xấu với mức phỏng trên 60%..

Khởi tố vụ án, tạm giam 6 người

Trong buổi họp báo khuya 29-7 về vụ cháy, Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”; khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Sự, Bùi Đức Lạng, Bùi Thị Hiên (tức Bùi Thị Thu Hiền, chủ xưởng), A Phong, Lê Văn Bẩy và em vợ là Linh.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chủ cơ sở thuê người hàn cột chống sét để phòng chống cơn bão số 3. Khi ông Bẩy và Linh hàn cột chống sét, có thể tàn lửa hàn rơi vào lớp xốp cách nhiệt phía dưới gây cháy.

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 13 triệu đồng; người bị thương 3 triệu đồng.