Nâng cấp bộ mặt văn hóa Thủ đô

Nâng cấp bộ mặt văn hóa Thủ đô

ANTĐ - Những đám đông hỗn loạn, tranh cướp xô đẩy nhau, hòng “xin” được một chút lộc Thánh trong một lễ hội, rồi cũng lại đám đông hỗn loạn ấy tranh cướp xô đẩy nhau đến chết ngất để cướp cho được một nhành hoa anh đào. Mới đây cả nghìn người tranh giành nhau  những suất ăn trong một cửa hàng shushi miễn phí trên phố Đoàn Trần Nghiệp. Văn hóa ứng xử, văn hóa nơi công cộng của người Hà Nội xem ra đang rất chênh.
Nhộn nhạo phố Trung thu

Nhộn nhạo phố Trung thu

ANTĐ - Càng sát Tết Trung thu, lượng người đổ đến phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) càng đông. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng an ninh trật tự tại khu vực trở nên phức tạp. 

Án mạng trong đám giỗ

Án mạng trong đám giỗ

ANTĐ - Cuộc rượu vừa tàn, mấy người đàn ông có mặt tại đám giỗ liền quay sang đánh bạc. Trong men say chếnh choáng và cay mũi vì “máu” ăn thua, giữa khách và chủ đã nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ đến khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra, những người liên quan mới tá hỏa tìm cách che giấu tội lỗi cho nhau.

Niềm tin ngày đầu xuân

Niềm tin ngày đầu xuân

ANTĐ - Hoạt động cấp mới, cấp lại CMND cho người dân sau mỗi dịp Tết thường được xem là vấn đề sôi động, tấp nập hơn cả. Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên Báo ANTĐ thì hoạt động này lại khá trơn tru nhịp nhàng…

Thảnh thơi trảy hội

Thảnh thơi trảy hội

ANTĐ - Lực lượng công an sẽ nỗ lực để du khách đến tham quan, trảy hội chùa Hương năm 2013 (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) luôn được vui tươi, an toàn - Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó trưởng CAH Mỹ Đức cho biết, đồng thời khẳng định trên 100 CBCS Công an Hà Nội được tăng cường xuống “nằm vùng”, duy trì ANTT tại lễ hội lớn và dài nhất trong năm.

Trùm “số má” chợ Trời và những ngày trong trại giam

Trùm “số má” chợ Trời và những ngày trong trại giam

ANTĐ - Chợ Trời nổi tiếng từ lâu là nơi buôn bán những thứ hàng hóa, phe phẩy ngoài luồng, thậm chí là hàng ăn cắp, chôm chỉa của những tay đạo chích tứ xứ khắp nơi. Và để tồn tại trong sự hỗn tạp của thị trường tiêu thụ hàng ăn cắp thời ấy nổi lên không ít những tay “anh, chị” sừng sỏ trong “trò chơi” buôn gian, bán lận. Phạm Bá Phú là một trong số đó, giờ đây khi phải trả án trong trại giam, trùm “số má” này mới có cơ hội trần tình về những ngã rẽ biến mình thành trùm chợ Trời một thời. 
Không thể đổ lỗi cho khách quan

Không thể đổ lỗi cho khách quan

ANTĐ - “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” diễn ra tối 19-11 trong không khí xúc động, không ít người dự lễ bàng hoàng trước con số tử vong do tai nạn giao thông. Anh Mai Văn Mạnh (30 tuổi, là giáo viên dạy thể dục) có ý kiến:
Thử áo không mua, đánh chết chủ cửa hàng

Thử áo không mua, đánh chết chủ cửa hàng

ANTĐ - 23h40 ngày 11-10, CAH Từ Liêm nhận được tin báo tại kiot số 35 chợ Phùng Khoang xảy vụ xô xát giữa anh Nguyễn Đình Lân - chủ cửa hàng với 2 nam thanh niên đến mua quần áo khiến anh Lân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ lại hiện trường 1 xe máy BKS: 33N8-6564 và hai đôi dép. 

Vợ tôi đã đi xe buýt

Vợ tôi đã đi xe buýt

ANTĐ - Những chiếc xe buýt cồng kềnh hằng ngày vẫn lướt trên đường phố Thủ đô từ 5h sáng. Vào giờ cao điểm khách đông nghẹt. Tiếng xấu của xe buýt thì nhiều vô kể. 
Đang chửi mắng nhau, lăn đùng ra... chết

Đang chửi mắng nhau, lăn đùng ra... chết

ANTĐ - Vì chuyện tranh giành chỗ đứng trên sân ga đông nghịt, giữa 1 người đàn ông trung niên và 2 cô gái trẻ đã nảy ra hai trận cãi cọ kịch liệt. Không ngờ, hậu quả lớn xảy ra khi miệng lưỡi cũng có thể giết người.
Bị hại cũng có lỗi

Bị hại cũng có lỗi

ANTĐ - Bị khách “quỵt tiền” và trong lúc nóng giận, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1977, trú ở xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) rút dao đâm chết nạn nhân. Hôm qua (30-9), lái xe taxi này đã phải nhận bản án nghiêm khắc.
Phó giám đốc cồn đồ hành hung phóng viên

Phó giám đốc cồn đồ hành hung phóng viên

ANTĐ - Bị tổ công tác 141 kiểm tra vì mắc lỗi khi tham gia giao thông, Hoàng liên tục xúc phạm lực lượng chức năng. Khi các phóng viên góp ý, Hoàng còn xô đẩy, thậm chí đấm thẳng vào mặt phóng viên này.
Cuộc nhậu tan, bỗng hai em nhỏ thành... trẻ mồ côi

Cuộc nhậu tan, bỗng hai em nhỏ thành... trẻ mồ côi

ANTĐ - Sau chầu nhậu túy lúy, không kiềm chế được hành vi của bản thân và vì thế, chỉ trong giây lát Dương Văn Hùng (sinh năm 1963, trú khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) - một người làm nghề phụ xe tải, đã cướp đi sinh mạng của một người bạn vốn coi nhau như thủ túc. Nạn nhân còn là một người cha của hai đứa con nhỏ.
Nhát dao oan nghiệt

Nhát dao oan nghiệt

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt hàng ngày, người anh rể đã nhẫn tâm dùng dao gập đâm, đánh người em vợ đến tử vong. Vụ án gây xôn xao dư luận một vùng quê vốn bình yên…
Buồn khi ngẫm đến ta

Buồn khi ngẫm đến ta

ANTĐ - Ở các nước đang phát triển, văn hóa đi xe buýt được thể hiện rất rõ. Không có cảnh tượng chen lấn, xô đẩy khi lên, xuống xe, thay vào đó họ xếp hàng rất trật tự để từng người một lên hoặc xuống xe. Những người già, trẻ nhỏ, người tật nguyền… được ưu tiên lên xe trước với sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của nhân viên phục vụ trên xe buýt và hành khách.
Xử nặng kẻ tấn công cảnh sát

Xử nặng kẻ tấn công cảnh sát

ANTĐ - 9h ngày 26-8, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Vũ Xuân Thiều, thuộc quận Long Biên, Nguyễn Trung Hiển (SN 1973, trú ở tổ 5, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) đã điều khiển xe ô tô BKS: 29H-3317 đi không đúng phần đường quy định. Phát hiện phương tiện vi phạm, tổ CSGT - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đây đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thế nhưng lái xe này nhất quyết không chịu rời ca  bin xuất trình giấy tờ mà bảo phụ xe Lê Văn Tiến (SN 1961, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà nội) nhảy xuống trình bày.
Xe buýt đi một lần sẽ biết

Xe buýt đi một lần sẽ biết

ANTĐ - Yêu cầu đặt ra đến cuối năm 2012, các TP lớn (trong đó có Hà Nội) phải có lộ trình để hạn chế phương tiện cá nhân... Vậy xe buýt có đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân không?.