Xin đừng “làm khổ” hoa sen

ANTĐ - Một mùa mùa sen nữa đã về. Trên những mảnh đầm cuối cùng còn sót lại của làng hoa Nhật Tân- Quảng Bá- Tứ Liên, và trên những đầm sen thanh tao thánh thiện đó từ sáng đến chiều vô vàn những nàng áo yếm lưng trần, lộ liễu khoe da thịt khiến ai cũng giật mình kinh hãi với thảm họa thời trang. 

Áo yếm khoe… thịt mỡ

Tiếc cho… yếm

Ngay từ khi những ánh nắng còn chưa đủ làm sương tan, con đường nhỏ dẫn đến các đầm sen ven hồ Tây đã tắc nghẽn. Trong khoảng không gian chật chội, các cô áo yếm chân trần cố gắng xoay mình đủ các tư thế trước sen để mong có được một bức ảnh có vẻ hoài cổ. Máy ảnh chớp liên hồi, cố bắt lấy một khoảnh khắc đẹp nhất cho người mẫu đang uốn mình cười. Tiếng người thợ chụp nháo nhác cả một góc hồ. Có người đã bi phẫn mà thốt rằng: “Biết tìm đâu ở nơi thơm mát, tinh túy hương sen một chút thanh thản, không vướng màu trần tục khi tấm lưng trần các cô áo yếm thoải mái phô bày cùng trời đất và… thiên hạ”. Mà nếu tấm lưng các cô nuột nà, thắt đáy lưng ong thì lòng quân tử cũng phần nào được an ủi nhưng than ôi, trên những hồ sen còn có những quý bà đã ngoại ngũ tuần, tuổi tác tố cáo vòng hai đẫy đà cũng áo yếm hờ hững làm duyên cười nụ ôm hoa sen. Bóng nắng đã lên cao,  đã phô bày lớp mỡ thừa của tấm lưng đi cùng thời gian và gương mặt đậm đà son phấn. Mùi son phấn át cả hương sen. 

Để cho các bức ảnh khỏi “đụng hàng”, các tay thợ chụp ảnh sáng tạo ra cách phun nước lên áo yếm các cô đang mặc ướt sũng để làm thấp thoáng vòng 1 gợi cảm. Cái đẹp chưa thấy đâu mà người ngoài đứng nhìn êkíp thao tác chỉ thấy hình ảnh vô cùng phản cảm. Rồi có cô còn mạnh dạn và hy sinh cho nghệ thuật đến mức… nhảy xuống hồ sen để chiếc áo yếm ướt sũng, nằm ngửa hờ hững trên mặt nước, mắt nhắm nghiền chờ đợi. Yếm có dây thắt hẳn hoi nhưng các cô cứ buông lơi để hững hờ khoe vòng 1. Nhiều hình ảnh chướng mắt bày ra ngồn ngộn khiến chiếc yếm bao đời nay gắn liền với vẻ đẹp thuần khiết, nhuần nhị của người phụ nữ Việt Nam bỗng chốc bị nhìn với con mắt cực đoan. 

Cả yếm và sen cùng không có tội

Những cô thắt yếm đào chụp ảnh bên hoa sen đã vô tư khoe da thịt với chiếc yếm được thiết kế và cắt xẻ táo bạo mà không hề biết chiếc áo cô mặc, bông sen cô cầm đã đi vào tâm thức người dân Việt Nam như những biểu tượng văn hóa đẹp đẽ và thanh khiết. Người phụ nữ coi yếm và mặc yếm như một thứ đồ nội y không thể thiếu, và tất nhiên chẳng ai mặc yếm ra đường nếu trước đó không cẩn thận mặc ra bên ngoài chiếc áo cánh. Hoài cổ bằng việc mặc áo yếm chụp ảnh hoa sen cũng là một ý hay nhưng theo nhà nhiếp ảnh DzungArt chuyên chụp ảnh về áo dài và áo yếm thì có tới “90% các bức ảnh chụp về sen và yếm cần bỏ đi bởi sự lố bịch và trái với thuần phong mỹ tục. Sen không có tội, yếm không có tội, cái chưa được ở đây là cách nhìn và cách thể hiện của các bạn trẻ đã đi quá đà”. 

Chiếc yếm bản thân đã ẩn chứa trong nó vẻ đẹp rất hấp dẫn của người phụ  nữ. Nhà thơ Vương Trọng đã từng có 2 câu thơ về Thị Màu gắn liền với chiếc yếm “Yếm đỏ buông lơi núng nính cửa chùa/Mắt lá liễu liếc đứt lời niệm Phật”. Thế nên, những cách mặc yếm khoe thân hình đẫy đà để lộ mỡ thừa hay dựa vào sen để mặc yếm thì ít mà cởi gần như toàn bộ, thân hình lấp ló trong những lá sen và bông sen hồng hồng đã như một cách giết dần vẻ đẹp chiếc yếm. Nhà biên kịch Chu Thơm đã có một nhận xét khá hóm hỉnh: “Các cô gái đang lạm dụng chiếc áo yếm của các cụ vì thiếu hiểu biết. Người ta vẫn nói “Ăn cho mình, mặc cho người” nhưng nếu các cô ấy vẫn bất chấp tất cả để mặc theo sở thích thì nên gọi đó là thảm họa thời trang”.