TP.HCM:

Xin cho vợ nghỉ dưỡng thai không xong, quay ra đâm chết người

ANTĐ - Xin cho vợ mình nghỉ phép vài hôm dưỡng thai nhưng tổ trưởng công ty không cho, thù tức nên Thuật đã kêu đồng bọn hợp sức giết chết anh Nghi.

Ngày 18/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Dương, đồng thời bác kháng cáo của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Lý  Văn Thuật (SN 1985, quê tỉnh Sóc Trăng) về tội “giết người”.

Bị cáo Lý Văn Thuật tại tòa phúc thẩm

Trong kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Dương và kháng cáo của bị hại đều yêu cầu Tòa phúc thẩm xử tăng hình phạt đối với bị cáo Lý Văn Thuật. Liên quan trong vụ án, trước đó TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Qúy 13 năm tù, Dương Thanh Hậu 12 năm tù cùng về tội “giết người”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng giữa tháng 10/2012, Thuật cùng với vợ làm công nhân trong Công ty TNHH sản xuất gỗ Hòa Phát (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Do vợ mang bầu nên Thuật xin anh Trần Văn Nghi (30 tuổi, quê Nam Định) là tổ trưởng sản xuất, cho vợ mình nghỉ phép để dưỡng thai, nhưng không được chấp thuận. Thù tức,  nên Thuật nảy sinh ý định trả thù. Sau đó, Thuật bỏ việc để xin sang công ty khác.

Ngày 23/10/2012, Thuật đến khu nhà trọ ở P.Bình An (thị xã Dĩ An) nhậu cùng Quý và Hậu. Tại đây, sau khi nghe Thuật kể lại sự việc, Quý và Hậu đồng ý giúp sức cùng Thuật đi đánh anh Nghi. Khoảng gần 21h20 cùng ngày, khi tan ca, anh Nghi đi bộ từ công ty ra được một đoạn thì Thuật từ bên kia đường băng qua dùng dao đâm nhiều nhát vào bên sườn khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án Quý dùng xe máy chở Thuật tẩu thoát, còn Hậu chạy bộ rời khỏi hiện trường.