Xét xử vụ án “nhân bản” kết quả xét nghiệm

ANTĐ - Hôm nay (7-3), TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử vụ án “nhân bản” kết quả xét nghiệm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.

Theo đó, 9 bị can gồm: Nguyễn Trí Liêm (SN 1962) – nguyên Giám đốc và Nguyễn Thị Nhiên (SN 1959) – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức sẽ cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tiếp đến, Vương Thị Kim Thành (SN 1959) – nguyên Trưởng Khoa xét nghiệm, Nguyễn Thị Ngà (SN 1984), Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1990), Vương Thị Lan (SN 1988), Nguyễn Đồng Sơn (SN 1989), Nguyễn Thị Xuyên (SN 1961) kỹ thuật viên và nhân viên Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cùng bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 281-BLHS.    

Nội dung vụ án cho thấy, trong thời gian từ 1-8-2012 đến 31-5-2013, Vương Thị Kim Thành cùng các bị can dưới quyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện các xét nghiệm huyết học không đúng quy định. Cụ thể là sau khi làm xét nghiệm huyết học một mẫu bệnh phẩm (mẫu máu), nhóm cán bộ và nhân viên xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã “nhân bản” kết quả xét nghiệm của người này cho gần 800 bệnh nhân khác bằng phương pháp “thay tên đổi họ” trên phiếu xét nghiệm và đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế. Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, mặc dù số tiền trục lợi BHYT của các bị can không lớn (16,5 triệu đồng) và chưa gây ra hậu quả vật chất khác, song hành vi đó đã gây ảnh hưởng xấu tới uy tín, đạo đức nghề nghiệp ngành y, làm giảm lòng tin của người dân đối với đội ngũ y, bác sĩ. Với vai trò là lãnh đạo bệnh viện, Nguyễn Trí Liêm và Nguyễn Thị Nhiên đã không làm tròn trách nhiệm quản lý của mình.

Trao đổi với PV báo An ninh Thủ đô, bà Hoàng Thị Nguyệt – nhân viên Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (một trong những người góp công đưa vụ việc ra ánh sáng) cho biết, cuối giờ chiều qua bà mới nhận được điện thoại thông báo đến tham dự phiên tòa của một nữ cán bộ Tòa án Hà Nội. Cũng theo lời bà Nguyệt, nhân viên tòa án đó khẳng định là đã gửi giấy triệu tập bà tới phiên tòa với tư cánh nhân chứng qua đường bưu điện, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì lại không đến được tay người nhận. “Dù chỉ nhận được điện thoại thông báo tham dự phiên tòa trong tình thế  gấp gáp, song tôi sẽ có mặt ở phiên xét xử đúng giờ” – bà Nguyệt khẳng định.