Xét xử Hà Văn Thắm: Cựu Tổng giám đốc xin khắc phục, cựu Chủ tịch Oceanbank lại bật khóc

ANTD.VN - Ngày 20-9, phiên xử Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) tiếp diễn với phần tự bào chữa của các bị cáo.

Mở đầu phần tự tranh luận, tự bào chữa của mình, Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Oceanbank mở lời: “Bị cáo muốn dành lời cảm ơn đến HĐXX đã điều khiển phiên tòa công khai, dân chủ, các luật sư xét hỏi, tranh luận rất thoải mái... Với việc điều hành phiên tòa như vậy, các bị cáo sẽ có được một bản án thấu tình, đạt lý”.

Dứt lời, cựu TGĐ Oceanbank cho biết, phần tự bào chữa của mình, bị cáo không ngoài mục đích gì mà chỉ muốn gửi đến HĐXX một lời kêu cứu, yêu cầu được minh oan. Vì rằng bị cáo không thể và không hề phạm tội “Tham ô tài sản”, bị cáo cũng không thể chiếm đoạt được tài sản của Hà Văn Thắm cũng như của ngân hàng.

Cũng trong những lời mở đầu phần tự bào chữa của mình, bị cáo Sơn xin thừa nhận những hành vi vi phạm của bản thân trong vụ án này. Và hành vi vi phạm đó xảy ra ở hai giai đoạn, một là trong thời kỳ làm TGĐ Oceanbank (2009 – 2010), bị cáo đã dùng tiền của bị cáo Thắm để “chăm sóc khách hàng”. Giai đoạn thứ hai là từ 2011 đến nửa đầu năm 2014, bị cáo đã có hành vi chuyển hộ tiền của bị cáo Thắm để “chăm sóc khách hàng” cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Cựu TGĐ Oceanbank - Nguyễn Xuân Sơn tự bào chữa, tranh luận trước tòa

“Bị cáo thừa nhận những hành vi sai phạm của mình và bị cáo thực sự ăn năn, hối lỗi về những hành động đó” - cựu TGĐ Oceanbank nói. Tuy nhiên, bị cáo này lập luận, hành vi trên của bị cáo cấu thành tội gì và sai phạm đến đâu thì rất mong HĐXX cùng các cơ quan tố tụng xem xét thấu đáo.

Tiếp tục mạch tự bào chữa cho bản thân, bị cáo Sơn nói tiếp: “Bị cáo hoàn toàn đồng ý với quan điểm bào chữa cho bị cáo và các bị cáo khác mà luật sư nêu ra. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình”. Sau đó, cựu TGĐ Oceanbank cho rằng số tiền mà Sơn đưa cho cựu Kế toán trưởng PVN nhiều hơn nhiều so với lời khai của Ninh Văn Quỳnh (chỉ thừa nhận 20 tỷ đồng – PV).

Vì thế bị cáo Sơn đề nghị cơ quan tố tụng xem xét lại số tiền gần 70 tỷ đồng mà Sơn bị cáo buộc đã chiếm đoạt thông qua Công ty CP BSC Việt Nam, doanh nghiệp do Hà Văn Thắm lập ra. Tiếp lời, một lần nữa cựu TGĐ Oceanbank khẩn khoản: “Bị cáo thực sự ăn năn hối lỗi, mong HĐXX cho phép được dùng tài sản của mình để khắc phục hậu quả, làm giảm thiệt hại và được hưởng sự khoan  hồng của pháp luật”.

Về tội “Tham ô tài sản”, Nguyễn Xuân Sơn cho rằng ở vào thời điểm bị cáo buộc phạm tội, bị cáo không có quyền hạn, trách nhiệm và chức vụ để mà tham ô. Và tuy làm TGĐ nhưng bị cáo là cán bộ cấp dưới, thực hiện việc chi lãi ngoài, đàm phán với khách hàng về chi lãi ngoài thế nào do Hà Văn Thắm quyết định.

Cựu TGĐ Oceanbank còn nói, thậm chí bị cáo đã phải dùng tiền cá nhân tiếp khách hàng để tạo cho ngân hàng một lượng khách hàng lớn, tạo cho ngân hàng có một khoản lãi lớn trong thời gian bị cáo làm lãnh đạo Oceanbank. Theo Sơn, trong 2 năm bị cáo làm TGĐ, Oceanbank không phải chi bất kỳ một khoản chi lãi ngoài nào. Con số hơn 1.576 tỷ tiền chi lãi ngoài thực chất là chi ở giai đoạn sau, khi bị cáo Sơn đã rời khỏi Oceanbank.

Đến lượt tự bào chữa cho mình, cựu Phó TGĐ Oceanbank - Lê Thị Thu Thủy đã khiến Hà Văn Thắm cùng nhiều người rớt nước mắt....

Vào cuối phần tự bào chữa của mình, cựu TGĐ Oceanbank cho rằng chỉ vì muốn giúp ích cho ngân hàng mà bị cáo đã vi phạm pháp luật. Bị cáo không có chức trách, liên quan đến số tiền hơn 246 tỷ đồng mà Hà Văn Thắm chi cho PVN.

Sau cùng, Bị cáo Sơn cho rằng có sự nhầm lẫn về vai trò của bị cáo trong các thời kỳ. Bởi giai đoạn làm TGĐ Oceanbank, bị cáo không có bất kỳ chức vụ, quyền hạn gì ở PVN. Và ở giai đoạn sau khi về làm Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thì bị cáo không giữ bất kỳ chức vụ gì ở ngân hàng.

Cũng trong phần tự tranh luận, bị cáo Lê Thị Thu Thủy – cựu Phó TGĐ Oceanbank một lần nữa khiến “sếp” cũ Hà Văn Thắm phải bật khóc. Theo đó, Thủy cho biết, bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi mình gây ra. Tuy nhiên, cũng như nhiều bị cáo khác, cựu nữ Phó TGĐ Oceanbank này trình bày, bản thân không bao giờ nghĩ lại bị xử lý hình sự và với mức án mà VKS đề nghị là từ 11 năm tù đến 12 năm tù.

Trước tòa, bị cáo Thủy nhìn nhận mức án mà VKS đề nghị là quá khắc nghiệt với mình. Cũng theo lời cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank, sau khi biết tin mức án VKS đề nghị với bị cáo, cha mẹ già của Thủy bị sốc nặng và phải nhập viện cấp cứu mấy ngày nay.

Nói về hành vi của bản thân, bị cáo Thủy phân trần: “Bị cáo không chi chăm sóc khách hàng cho người nào. Vì thế xin HĐXX và VKS đừng nhìn vào chức danh của bị cáo để định tội”. Ngoài việc tự bào chữa cho bản thân, cựu Phó TGĐ Oceanbank còn xin HĐXX hãy rủ lòng thương, nương tay với các bị cáo ở tốp dưới vì họ đều là lãnh đạo mẫn cán, có kinh nghiệm, tâm huyết với ngân hàng thực sự.

Ở cuối những lời tự bào chữa của mình, Lê Thị Thu Thủy nghẹn ngào và nói với Hà Văn Thắm: “Em xin cám ơn anh, người anh tốt của chúng em. Không biết những lời anh nói trước tòa có được xem xét hay không. Không biết chúng em có phải đi tù không nhưng những lời anh nói đã an ủi chúng em rất nhiều trong lúc này…”

Bất ngờ đón nhận những lời chia sẻ, cảm phục của nữ nhân viên cũ nêu trên, cựu Chủ tịch Oceanbank – Hà Văn Thắm lại một một nữa bưng mặt khóc. Ngồi ở ghế kế bên, Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ Oceanbank cũng không cầm được nước mắt.