Xem vũ điệu “quần ngố” đầy say đắm

ANTĐ - Chỉ với quần ngố và giầy thể thao, những cặp đôi vẫn lướt trong các điệu valse, tango… đầy say đắm.

Cứ đến tối, khoảnh vườn hoa rộng trước tượng đài Lý Tự Trọng (đầu đường Thanh Niên, Hà Nội) lại rộn ràng tiếng nhạc phát ra từ một chiếc loa thùng cũ.

Hàng chục đôi: già có, trẻ có… trong trang phục “quần ngố, giày thể thao” say mê lả lướt theo các điệu valse, tango, rumba. Âm thanh khá rè, thậm chí có những lúc còn không nghe rõ nhưng có hề gì, họ vẫn quấn vào nhau để nhảy. Cách kết đôi cũng khá lạ, có khi là 2 chị phụ nữ hoặc 2 anh nam giới… ôm nhau (vì thiếu hoặc chưa quen bạn nhảy); có khi là 2 bố con…

Các bước nhảy đơn giản và không quá chú trọng vào kĩ thuật. Với nhiều người, họ nhảy như một hình thức tập thể dục kiểu đi bộ hay đánh cầu lông, thế thôi.

 
 Nhảy đầm với quần ngố, giày tây